1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ 3 lần mua xe máy nhưng lần nào cũng phải đi xe cũ. Giấu vợ cho một người bà con một cái xe Tầu để rồi 2 năm đi xe buýt ( Đúng thời đá ống bơ)-Chuyển chỗ làm, đúng là cũng ít cơ hội , nhưng tạm no; Thật lòng thì đôi lúc cái "niềm tin" nó cựa quậy, thường nó bị ru-êm ở một chốn nào ấy.
    Tuần trước về sinh nhật con trai, mua sắm một tý để cảm nhận áp lực khi vơi tiền.Sáng mở inbox thấy ngân hàng báo lãi suất tiền gửi có mấy nghìn-cũng còn có động thái dư và lãi-Ổn.
    Vẫn để bụng ít khi no- cho luôn thiếu , luôn khát một cái gì đấy. Vợ có biết đâu, ngay cả khi mình dứt ruột trao cho nàng cái khoá của con "A mai ty" ( Còn chưa kịp nhập tâm cái nhãn hiệu đó viết thế nào), rồi vật vờ xe đêm trở lại Hà Thành.
     
  2. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mọi người bảo là: Thứ mà người con gái đi lấy chồng còn lại chỉ là quá khứ huy hoàng. Mọi người thấy vậy có đúng không?
  3. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Gần đú thôi chứ chưa đúng lắm.
    liệu cái quá khứ đó có huy hoàng không hay?????????
  4. thuhoaibktq

    thuhoaibktq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bác hơi bị được đấy bác ạ!
    Nhưng em ko hiểu với bác cái gì là quan trọng nhất nhỉ?
    Bác rất galant, rất phóng khoáng và lại rất đa tình! Em thì sợ những người đàn ông đa tình.
    Hình như bác sống bằng cảm hứng nhiều hơn thì phải?
    Em thì ngược lại, rất nguyên tắc!
    Ấy thế mà chả hiểu sao em lại thật nể bác mới lạ chứ !
    Cảm giác được học hỏi ở bác thật nhiều, được nhìn cuộc đời từ 1 góc độ khác, góc độ không phải như em hằng mường tượng hay thực tế được thấy!
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải làm nhiều việc, mà tại sao cảm thấy mệt mỏi thế????
    Trời còn mưa ko nhỉ? Hic, hic......
    Lại sắp phải chuyển nhà, nghĩ thấy chán cái cảnh lang thang.
    Mệt!
  6. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Buồn từ sáng đến giờ vì không thấy Kem trong box, Kem ui đá ống bơ cùng anh không?
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mà đá ống bơ chắc ko đủ sức ạ
    Mà cũng phải có ống bơ mới đá đc chứ! Có ông bơ, có địa điểm,....
    Híc híc.....
  8. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Trời buồn gì mà mưa nhiều vậy làm mình cũng buồn theo vì cái xe máy cứ chết máy giữa đường thôi. Ướt hết rùi, còn lại mỗi khúc giữa là không bị ướt.
    Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hai giọt nước mưa đuổi nhau trên dây điện - anh sắp bắt được em. (!!!)
  9. babubi

    babubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, bác Mạc đang yêu rồi
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Triệu trứng .........cảm òi.
    Đi mưa ít thui bác nhé, ko có ốm hẳn là....tèo đới!
    Lãng mạn khiếp quá! Tâm hồn bị treo ngược rùi hay sao ý.

Chia sẻ trang này