1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    box Tuyên quang - nơi khởi nguồn của những tình yêu.
    Chả biết cái topic ấy trôi đi quãng nào rùi nhỉ. Mod kéo lên cho bà con vào tâm sự, để họ còn nhanh chóng chuyển sang box HPGD khoe ảnh, khoe con.
  2. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đến như sỏi đá vẫn còn yêu nhau chứ vốn chi là Mạc, thế cậu nghĩ đến bao giờ Mạc mới biết yêu và được yêu vậy.
    ThanhNhaMac.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói đừng quá tin, người ta cứ nói đừng quá yêu...
    Người ta đã nói nhưng mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu...
    Mặc dù đàn ông chúng ta nông nổi, còn đàn bà thì họ sâu sắc.
    Thôi thì cứ cố gắng, cứ yêu.
    Tin? Cứ từ từ, dần dần thôi.
    Nhưng nhất định phải có.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Không đúng với tất cả, nhưng đúng với phần lớn.
    Có nhiều người còn không có cái cả quá khứ huy hoàng ấy cơ hoahau ạ.
    Cũng có nhiều người lại có nhiều hơn cái quá khứ huy hoàng của họ, họ có cả một hiện tại và tương lai huy hoàng.
    Nhưng rồi đến một thời điểm, đến lúc lưng còng tóc bạc thì người ta cũng chỉ còn lại cái quá khứ huy hoàng ấy thôi.
    Còn dài, và còn xa...
    Nhưng ở ngay trước mắt.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một ngày mới ở thời điểm 8h30 sáng.
    Chả hiểu sao mệt thế mà không sao ngủ được. Lạ nhà chăng?
    Cứ trằn trọc, mắt cứ thao láo. Chơi game hết cả pin mà mắt vẫn cứ ráo hoảnh, chẳng thấy nó nặng xuống tí nào.
    Rồi cuối cùng cũng không chịu nổi cơn mệt.
    Trong giấc ngủ chập chờn, gái Tuyên nhà mình cứ ẩn ẩn hiện hiện...
    Lại thấy nhớ hai mẹ con rồi.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vật vã cả một buổi chiều.
    Vướng phải vòng luẩn quẩn mất rồi.
    Trời lại bắt đầu mưa, đứng trú mưa lại nghĩ ngợi lung tung, chợt nhớ đến câu
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị tịch nhân
    Xem lại tình hình thì nếu không cẩn thận sẽ bị dìm như chơi.
    Mà lần này nếu bị dìm thì đứt luôn.
    Tự nhắc mình phải cẩn thận. Cẩn thận nhé.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ối, box TQ toàn những TY đẹp, tức là tình chỉ đẹp khi còn dang dở ý mà...
    Tình hình anh Mạc xúc tiến đến đâu rồi ấy nhỉ?
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng sự thể nó cũng đến thế, bọn bạn mình khi biết tin mình chẳng làm gì nó tương cho một câu " Biết trước mà" Nhẽ đâu mình lại đến mức thế
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ... Ngày trước hay đi, những tưởng rằng đã biết nhiều về cuộc sống xa nhà, rồi bẵng một thời gian dài quanh quẩn không ra khỏi thành phố, giờ lại đi đã thấy anh em sống khác nhiều.
    Chung quy lại cũng là phải biết để ý, biết đối xử với nhau. Toàn anh em xa nhà cả.
    Có vui, có buồn, có ăn uống rượu chè, có bực mình khó chịu, có cãi vã... có hư hỏng cùng nhau thì vẫn là anh em một nhà nơi đất khách.
    Bực mình làm gì, khó chịu làm gì...
    Khi đó là cuộc sống.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy từ 7 giờ, hôm qua thức đến 1 giờ

Chia sẻ trang này