1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Em ThuLam hỏi zì cơ? Mà mấy hôm nay động lực gì mà em bay nhảy dữ vậy?
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm hư hỏng mà chỉ có mỗi gói xôi vào bụng, lại cày cuốc suốt từ sáng đến giờ mà chẳng cảm thấy đói mới lạ.
    Cũng chẳng thấy mệt.
    Hờ, hay thật.
  3. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    mịa nó...hôm nay vào blog 1 người....đọc xong thấy đau đầu quá......
  4. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chả làm được việc gì ra hồn. Chán quá...đi uống rượu thui..híc..
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mệt rã cả người ra, mệt không thở nổi.
    Mới dùng sức có một chút...
    Hờ hờ hờ... Tăng cân bụng to rồi vận động khó khăn thật, vốn trước đó sức bền đã không tốt, giờ lại càng tệ hại.
    Bị lùa cho như là lùa vịt, mà toàn là các bậc cao lão trung niên mới thảm.
    Hôm nào nhờ chú thuốc súng cho một bài huấn luyện vậy.
    Mà chả biết rồi có dịp không nữa.
    Hờ, mệt quá.
  6. summer_ice113

    summer_ice113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Lại cúm, bực
    Đang lúc nhiều việc, chết xừ mất.
    Hôm qua lao lực làm mất 8 tiếng, quên lưu vào USB, lúc nhớ ra đã tắt máy, nhìn đồng hồ hơn 12h, leo lên giường ngủ.......
    Ko thấy yên tâm chút nào, bật dậy, bật cây lên, đúng như linh cảm.......Nó ù ù 1 lúc rồi tịt ngóm. Cắm đi cắm lại ko ích gì.
    Sáng vội đi làm ko xem lại, ko bít công sức từ chiều với tối qua có xuống sông xuống biển ko nữa.
    Hy vọng cái cây chết tiệt ko dở hơi, lỗi win hay gì cả, hic hic. Điên ruột
  7. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Link đâu cho anh đọc với. Cũng muốn thử xem có bị đau đầu không. Hỵ hỵ
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Bác nì tò mò, em đoán link đó của ai rồi, nhưng mà ứ nói ra ko có bị ăn tát nhở
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào một số blog, chẳng thấy hứng thú gì.
    À có, đó là blog của một cặp cha mẹ viết cho cậu con trai: Thánh thiện, kiêu hãnh và tự tin.
    Đọc mà cứ ước sao mình làm được như thế.
    Sao từ trước tới giờ tớ chẳng bao giờ đi theo kịp thời đại nhỉ? Cái gì mới mà mọi người ồn ào bàn tán tớ cứ thấy dửng dưng.

Chia sẻ trang này