1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhà mất điện đến 1 giờ, làm mình phải hì hục đến công ty chàng nghỉ trưa
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lại bực bội, lại cáu ghắt, lại cười méo miệng...
    Ít ra cũng có mấy người cùng tâm trạng, ghớm, giờ mình lại đâm ra mềm mỏng mới lạ.
    Thôi thì cũng xong việc của ngày hôm nay, chờ đến mai lại bắt đầu một ngày mới.
  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Mình điên mất thôi!
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............
    Tháng này đen như mực.......

  5. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ui bao ngày xa nhà ! hôm nay được về với mẹ roài , nhớ mẹ quá....!
  6. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Về thăm u thăm thầy xong ghé vào chợ Tam Cờ mua ít thịt trâu khô xuống làm sinh nhật nhé.
  7. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Về thăm u thăm thầy xong ghé vào chợ Tam Cờ mua ít thịt trâu khô xuống làm sinh nhật nhé.
    [/quote]
    chợ nó bán chỗ nào ý nhỉ? khoảng 5 nam nay mình ko bước chân vào chợ rồi ! ko bít có gì khác khong nũa....!
  8. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Vào quầy hàng khô hoặc quầy thực phẩm nhé, cứ hỏi là có mà.
  9. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    blog của ai em ứ nói đâu....ha ha.....nói ra lỡ có mệnh hệ gì với em các bác có gánh được cho iem không??ha ha
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình là người rất hay bị ảnh hưởng, kể cả thời tiết cũng có thể làm mình buồn vui được....
    Mình cũng là người hiểu chuyện, có nghĩa là mình cũng biết ngoài kia có nhiều người gặp nhiều hoàn cảnh rất tủi cực... Nhưng ngược lại, mình không biết có bị lạc quan quá không khi mà luôn cho rằng những việc liên quan đến mình chỉ có màu hồng, ý là về cuộc sống ấy bởi vì thực ra cũng có cả màu xanh của hy vọng, màu tím của nồng nàn thủy chung, màu đỏ của tình yêu và khát vọng....
    ngoài kia, trời đang mưa, rất to, rất ồn ào, vì mình vẫn chưa đóng cửa sổ....
    Có khi mình buồn mất gần một năm vì HP đâu chỉ có, cơm ngon và áo đẹp.... Có khi mình lại buồn mất mấy tháng vì TY đâu chỉ có hoa thơm và trái ngọt... Đấy là những nỗi buồn to tát rồi, chẳng nói làm gì...
    Tuần trước mình buồn vì hoa thơm và trái ngọt có rất nhiều sâu, những con sâu ích kỷ ... Mình buồn mất một buổi.
    Tuần này mình buồn vì có kẻ khác, hơn em Thùy Linh Vàng Anh một tuổi mà có cả bản lĩnh muốn có cả cơm ngon và áo đẹp và nhiều hơn thế nữa của mình, thế mà có lúc mình thương ả... thấy sợ luôn với thế hệ trẻ bây giờ.

Chia sẻ trang này