1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn mực giải đen cô gái ạ.
    Hà, thế là xong mấy cái vụ dấu má lằng ngoằng, cứ tưởng không có dấu và chữ ký của gã thủ trưởng thì sẽ bị vặn vẹo này nọ, may mà không đến nỗi.
    Được cái em văn thư lại dịu dàng dễ mến, còn chỉ cho tớ cái này cái kia nữa, hướng dẫn mình nên đi đâu làm gì, còn hỏi anh có bạn đi cùng không? Vui thế.
    Biết thế này tớ xuống xin dấu từ hồi đầu tuần, có lẽ đỡ phải một mình mày mò thành phố.
    Thôi đành chờ lần sau vậy.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lại đã hết nửa ngày, lại bị gọi...
    Lại chuẩn bị cho sự mệt mỏi của rượu bia với những lời chúc tụng, những hơn thiệt bên bàn ăn...
    Thiên hạ thật lắm kiểu người, lại có kiểu người đắc đắc ý ý, chỉ muốn hơn thua trên bàn rượu là thế nào nhỉ? Nhất định phải hơn người về cái đó mới được hay sao?
    Hờ, chỉ mấy ngày nữa thôi là hết đợt giam hãm này, thoát nợ trước mắt.
    Ôi, nghĩ đến mà thấy nhẹ cả người.
    Nhưng trước mắt, cứ nuốt tạm cái thứ nước đắng nghét đó đã.
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Hình như ăn mực giải đen đc thật bác ạ. Tối qua em ăn hết 1 con mực nướng, hôm nay thấy mọi chuyện suôn sẻ hơn nhiều lần, ko biết ngày mai thì thế nào nữa...
    Em vốn ko phải là người bi quan, chắc chắn chuyện gì cũng có cách giải quyết...may thật!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ... Mình cảm thấy bực mình và đã thể hiện sự bực mình với "chúng nó".
    Một sự im lặng đến khó chịu, nhưng lời thì mình đã nói ra, không ân hận.
    Nếu có một việc gì đó là mình cảm thấy không thoải mái thì đó là mình đã làm cái không khí nó trở nên như thế, còn lại, tuyệt đối không có gì làm mình phải ngại.
    Đôi khi MAKENO cho nhẹ người.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm thức giấc vì mưa, sáng ra mở mắt đã thấy rào rào những nước.
    Chán cái không khí ảm đạm vì mưa này.
    Cứ hào hứng được một hôm, định đi đây đi đó cho đỡ buồn thì trời lại mưa...
    Mưa sụt sùi suốt cả ngày, cả đêm...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa nhưng lại đầu tháng, thấy khoa học bẩu rằng thịt chó nhiều đạm, hôm qua xem tv thấy các VDV được ăn thịt chó
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tối nay miềng fải mua cả kí lô Mực về nhai mới được
  8. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em xin làm thằng Mõ ngồi xé mực cho bác.
    Phương án đưa ra sau khi bác Chó Xù nhá hết 1cân mực là:
    1. Răng trắng thêm.
    2. Rụng mất 1 cái.
    3. Hàm dưới luôn cách hàm trêm 5phân vì mỏi
    4. Cả 3 phương án trên.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sắp chia tay thời sinh viên, thấy lãng xẹt thế nào ấy, có lẽ phải làm việc gì hay hay mới được
  10. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    vui và buồn ...

Chia sẻ trang này