1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Avatar lạ mắt và độc đáo.
    Đau đầu, kiếm tiền là để tiêu tiền, nhưng đau đầu thì vẫn cứ đau đầu.
    Hay là thôi, dek tiêu tiền nữa nhỉ.
    Có lẽ thế sẽ khỏi đau đầu chăng?
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    có bọn nó nhận xét mình là vừa giàu, vừa giỏi lại vừa cáo nữa, híc, nó khen mình hay nó chưởi mình??? Mình cáo gì đâu, chẳng qua các bạn là một lũ tham lam vô độ, mờ mắt rồi làm sao mà tỉnh được?? Nó bảo tuy bọn nó già đầu nhưng còn phải xách dép mà học mình, thế rõ ràng nó chưởi rồi
    Tối mình vẫn ngủ ngon nghĩa là lương tâm mình chẳng cắn rứt tẹo nào vì mình toàn làm những việc chân chính, gặp ăn mày mình vẫn xua tay nghĩa là mình cũng ko đạo đức giả... Tóm lại, nó ghen ăn tức ở, khổ thân mình cứ phải tìm lời hay ý đẹp, tìm đồ đẹp thức ngon để an ủi bọn nó. Bảo sao mà 2 năm qua đi, mình chỉ có trẻ ra còn bọn nó như đã sống đủ cả đời người... Khổ thân
    Được Thulam sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 15/11/2007
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vô tình nhận được một đường link, Nỗi nhớ mùa đông sao mà da diết thế???
    Thẫn thờ mất vài giây, lại trầm tư hàng chục phút:
    Dường như ai đi ngang cửa - Gió mùa Đông Bắc se lòng - Chút là thu vàng đã rụng - Chiều nay cũng bỏ ta đi...
    Nếu bây giờ mà là buổi chiều nhỉ? Đúng cảnh, đúng tâm trạng có khi ta cũng bỏ đi luôn.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời - Mà ngỡ ai đó nói cười - Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy - Giờ đây cũng bỏ ta đi...
    Đông sắp đến, sắp rét thế này mà mọi thứ cứ tranh nhau bỏ đi thì lạnh lẽo quá....
    Sao phải ru lòng???
    Lạnh lẽo.
    Vì Đông đang về đấy thôi.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ý nghĩ trẻ con: Cho chú hổ mang le lưỡi suốt một cột.
    Mãi mới xong.
    Hà hà hà...
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không miệt mài, vì đã có thành quả của ngày hôm qua.
    Lang thang mấy chỗ, chỗ nào cũng thấy có niềm vui.
    Đúng là người vui cảnh chẳng thể buồn.
    Cheer all!
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tuyên Quang lạnh !!!
    Cảnh vẫn vậy nhưng người thì nơi đâu .
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chú đánh dấu địa chỉ người ta bằng cơn gió thì làm sao mà biết được.
    Vui vui, hôm nay thấy mấy cái nick mới xuất hiện trong box Tuyên, hy vọng box Tuyên có sự đổi khác.
    Đừng như cơn gió, chỉ khẽ thoảng qua.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng tới giờ cứ vật và vật vờ vì không vào ttvnol được, hơi thấy ức chế .
    Cộng thêm cái giao dịch chết tiệt không thành công, làm mình tốn bao công sức chuẩn bị, cú .
    Lại thấy mod (không phải mod box mình ) xử sự hơi trẻ con và cứng ngắc, cũng bực, nhưng âu cũng là chưa biét tính nhà quan , lần sau tớ sẽ nhớ câu nhập gia tuỳ tục.
    Hôm nay muốn giúp đỡ một người, nhưng không hiểu sao lại cứ bị cái gì đó nó ngăn lại, biết rằng vui thì mọi người cùng vui, thế mà cứ phân vân rồi cuối cùng là mặc kệ.
    Ôi...
    Cuộc sống lắm bon chen .
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới vào đc.
    Đôi khi em cũng định làm người tốt nhưng lại bị gần như bác, thôi thì kệ vậy , dù sao em cũng thấy mình ko tốt lắm, hì hì.
    Cuộc sống quá bon chen, thấy mệt mỏi, ngày càng ít nụ cười bác nhỉ, cười cái nữa nhá!
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ớ, tớ tưởng bản chất cô gái đã là người tốt rồi chứ, thế mà vẫn phải phấn đấu à?
    Tớ thì vốn tốt , nhưng đôi khi bị hoàn cảnh xô đẩy .
    À, hôm qua tớ có viết nhật ký ở một chỗ khác, nội dung kiểu như tớ với cô gái đang trao đổi qua lại thế này này, thế mà bị mod chuyển đi đâu mất tiêu còn lên tiếng cảnh báo.
    Ngẫm lại box mình quá là thoải mái, có lẽ chẳng chạy đi đâu chơi nữa, cứ ở trong này cho lành.
    Nhưng nhìn mãi cái màu xanh hổ lục lại thấy nó nhàm nhàm, chán tớ thế.

Chia sẻ trang này