1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, cả buổi sáng đi học mà không sao tập trung được, tâm trí cứ tập trung vào cơn buồn ngủ đang vất vưởng trước mắt.
    Mãi mới hết buổi sáng thì đến buổi trưa, lại ăn uống tụ tập, lại cốc với chai...
    Không uống thì không vui, uống thì cũng chẳng thấy dễ chịu.
    Cái thứ nước đắng nghét ấy cứ từ từ trôi xuống họng, rồi lại tiếp tục như thế, cứ từ từ trôi.
    Rồi cũng được đặt lưng xuống giường, nhưng cái đầu thì đau như búa bổ.
    Đau cho đến tận bây giờ...
    Lần sau cố gắng mà chừa.
    Lại nhớ, chả biết đúng không?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái luân phiên quấy phá ta
    Chừa được thứ nào hay thứ ấy
    Có chăng chừa rượu với chừa trà

  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mấy lần muốn viết, quanh quẩn một lúc lại ngậm ngùi quay ra...
    Cứ cái cảnh lưng chừng thế này cũng buồn thật, chẳng thà tối mắt tối mũi còn hơn.
    Cơ mà khổ, lúc tối mắt tối mũi lại cũng than là sao chẳng được nông nhàn.
    Loay hoay mãi với cái vòng luẩn quẩn rồi cũng hết ngày.
    Mai lại là một ngày mới...
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, đúng là oan gia ngõ hẹp, làm sao bi giờ ... chỉ tại cái tính, à không mình toàn tính tốt, chỉ tại dạo này mình, à không dạo nào mình cũng thế ... Có lẽ tại mình cho rằng chuyện gì mình cũng kiểm soát được, ai dè nhân tính không bằng trời tính ... Hu hu hu, làm sao đây???? Chuyện này muốn kể cũng chẳng kể được, vì không có ai thông cảm cho mình đâu Mình sai mà
  4. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy em ?!!! Chắc là vác ống nhòm tia đôi vợ chồng mới cưới ở nhà bên cùng hàng xóm bị họ phát hiện ra à ?
    Được tolahoahau sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 11/12/2007
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em nhớn rồi, có gì phải lia mấy cảnh đó chứ
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Có tật giật mình
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bùm một cái tớ có con trai 3 tuổi rưỡi, bây giờ Bùm một cái tớ nghe tin tớ có con gái 1 tuổi rưỡi.
    Thế thì tớ còn đẻ làm gì. Trái tim tớ nhẽ đâu to đến thế, còn ngăn nào cho con tớ nữa không
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hoá ra lâu nay vẫn tưởng nhầm mà tớ cứ tưởng...
    Vậy tớ phải hiểu chuyện này thế nào đây???
    Cô em tớ quen cũng đã một nách 3 con trong khi cô ấy còn... mồ côi chồng, các bác có tin không? Chuyện thật 100% nhá.
    Anh em họ hàng đi lao động hay làm ăn gì đó ở nước ngoài, không mang con nhỏ sang được, mà luật liếc gì đấy tớ không biết là đứa trẻ phải có người đỡ đầu, người bảo đảm, người chăm sóc khỉ gió gì đấy (tớ chỉ nói cái tớ không nhớ là khỉ gió thôi, chứ người thì tớ không nói đâu nhé)...
    Thế là đổ hết lên đầu cô ấy, ai đời...
    Thulam có bị hoàn cảnh đấy không nhờ?
    Hỏi nghiêm túc đấy.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em có chồng, chồng em 29 tuổi khỏe mạnh đẹp trai lại hào phóng nên sắp tới em ra đường thấy em bé nào cũng phải lưu tâm xem sắp tới nó có thành con mình không.
    chẳng lẽ thêm một đứa trẻ lại khiến mình bớt HP hay sao? làm sao như thế được vì trẻ con đứa nào cũng là thiên thần cả cơ mà ... thế đâm ra em ko biết nên vui hay buồn đây
  10. WHITEANGEL

    WHITEANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Híc híc..., mình mà bị thế này thì mình.....

Chia sẻ trang này