1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tuyên Quang ngày cuối năm, lạnh lắm.
    Đã lâu rồi cả gia đình mới có một bữa cơm đầy đủ các thành viên, ngồi bên mâm cơm thấy lòng ấm lại. Ba, mẹ và con.
  2. summer_ice113

    summer_ice113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chị có kế hoạch là cuối tuần trước về mà hôm nay vưỡn fải đi làm, tưởng đc nghỉ, gọi về cho bố mẹ cuối cùng gọi lại là ko về
  3. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chị mít ướt quá, Cũng sắp tết ta rồi lúc đó chắc chắn là về được mà.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh cả ngày ăn với uống.
    Mệt quá, muốn sì pam mà chẳng có chỗ sì pam nữa
    Tự nhiên căng thẳng thế...
  5. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gặp 1 em xinh
    lại quên xin số
  6. thuhoaibktq

    thuhoaibktq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình làm cô giáo, được đứng trên bục giảng để giảng bài cho những người đáng tuổi cha chú, anh chị mình.
    Cảm giác thật là thích.
    Mặc dù hơi vất vả vì chưa có kinh nghiệm, nhưng mình tin rằng với sự quyết tâm và nỗ lực của mình, mình sẽ làm được những gì mình muốn.
    Trước tiên mình thấy rất vui, bởi được các sếp khen!
    Hihihi ...
    Mình không hề thích nghề giáo viên - ấy thế mà mình lại là cô giáo!
    Hihihi ...
    Cuộc đời nhiều khi thật là thú vị!
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cô giáo xinh đẹp vì những khởi đầu tốt đẹp .
    Chúc mừng tiểu muội!
    Hôm nay khởi đầu một ngày mới ở CQ không mấy vui vẻ, hèm, sắp Tết đến nơi rồi, công việc bận rộn hơn, mệt mỏi nên mọi người có vẻ dễ cáu với nhau hay sao ý.
    Ai cũng muốn tìm cho mình một con mèo để đá, khổ thân ai đó và con mèo...
  8. Quang_philipps

    Quang_philipps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã lâu lắm rồi mới có thời gian để viết vài dòng về Tuyên, tết sắp đến rồi, hoa đào năm nay không biết có rộ không. Nhớ ngày còn ở Tuyên cuối năm sang Nông Tiến để kiếm cành Đào, thấm thoát thời gian trôi đi nhanh quá. Tết bây giờ không được đốt pháo nữa chẳng biết mọi người lấy gì để thay thế, nhớ ngày nào mua thuốc pháo về anh em tôi ngồi cắt vở & báo để quấn pháo. Bị ông chú tóm được mấy thằng đều ăn đòn quắn cả đít. Tội cắt vở đang học ( của đáng tội vở văn & địa lý là môn tôi gét nhất trên đời) mà ông chú lại là dân mài nghiên nên ổng phạt là lẽ đương nhiên.
    Hôm rồi bàn đến chuyện tết cổ truyền anh bạn mình nói, mày uống rượu gì làm vài chai là xong tết, kiếm ít nhang thắp bàn thờ mua đôi bánh chưng, hoa tao có đào giả của cửa hàng con bạn nó cho cả đống. Ăn uống thì đăng ký ngoài Restaurans làm một trận ra trò xong cái tết.
    Nhớ năm nào phố Tam Cờ đón xuân cả phố tưng bừng đốt pháo, lũ bọn tôi thằng nào cũng pháo đút túi quần thi thoảng lại đì đewtj đốt, bọn con gái thì thập thò sợ pháo làm cháy quần áo mới, hạt bí cắn tanh tách đến là vui.
    thấm thoát chúng tôi mỗi thằng một ngả kẻ lên rừng tìm tài nguyên kẻ xuống biển làm thuỷ thủ, người ở lại làm quan trong tỉnh, tôi là lính lang thang tháng ngày bụi bặm. Hứa hẹn nhau 20 năm sau sẽ gặp lại đến nay chẳng thấy thằng nào, hừ co´ lẽ kinh tế không mỹ mãn nên chẳng thằng nào còn nhớ lời hẹn ngày sưa hay tôi ở xa quá chúng không tìm được. Có lẽ tôi tại tôi cũng quên ngày về 20.8.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bê tha nốt tuần này.
    Vừa biết tin sáng mùng 1 tết có đứa đến lấy mấy quyển sách trên giá sách của mình, bực mình mà ko nói ra, uổng công mình đặt niềm tin nhầm chỗ mặc dù đã hơn một lần có cái kiểu đó.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, chẳng hiểu sao mình thích tiền đến thế, bệnh nan y, bao nhiêu cũng ít.
    [sign]<
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 15/02/2008

Chia sẻ trang này