1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer_ice113

    summer_ice113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mệt, vào đây thở, lấy hơi tý rùi làm vc tiếp
    Sau hơn 1 tuần nghỉ tết, việc ngập đầu, ai cũng yêu cầu luôn và ngay, ko kịp thì bị mắng, ko làm cho người nọ, người kia thì giận, ức chế, mình có fải máy móc đâu, đầy người ko làm, bỏ đi chơi rồi về kêu lắm việc, họ to hơn, họ mắng mình, trút hết lên mình, ko chịu đựng nổi
    Nhiều lúc muốn bỏ cuộc, đầu hàng, cơ mà có chút áp lực, thử thách thế mình đã ko chịu đc thì còn làm đc gì
    Quyết định chiến đấu tiếp, cứ bình tĩnh thôi nhỉ
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Dường như mọi thứ đều đang rất hối hả ... Phải mua ngay, phải bán ngay, phải tăng ngay, phải làm ngay ... cái gì cũng phải ngay lập tức...
    Còn mình thì đang sống rất chậm, và hầu như chẳng có nhu cầu gì ... Tủ lạnh đầy thức ăn, giường ngủ sạch sẽ, tủ quần áo thơm tho, mỗi tuần thêm một cuốn sách ... thế là yên bình lắm rồi.
    TY và ước mơ, mình có thể giữ được một thứ., thế cũng đã là hơn rất nhiều người và hơn cả bản thân mình trong quá khứ nữa ...
  3. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hi với em mọi thứ có vẻ thuận lợi nhỉ, vậy là nhất em rùi nhưng nhiều người không được như thế đâu, với một xuất phát điểm thấp thì tất yếu mỗi người sẽ phải cố gắng hơn, sống gấp hơn, vất vả hơn... đôi khi lý do rất thường là kiếm kế mưu sinh không phải với ai cuộc sống cũng chỉ một màu hồng
    A ThuLam tham gia vào phong trào Thé giới chậm được đấy, không phải anh trêu đâu nhé, có điều hiện nay phong trào này chưa phát triển ở Việt Nam
  4. summer_ice113

    summer_ice113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mình mới hết bận rộn như lúc này nhỉ?
    Bao giờ mình mới có thời gian để tận hưởng những niềm vui nho nhỏ như xưa nhỉ?
    Bao giờ mình lại thích và được đi lang thang 1 mình, đi mua sắm 1 mình,....
    Bao giờ mình lại sẽ có đủ thời gian cho cảm xúc giao mùa, cho những suy nghĩ miên man.....và rồi mỉm cười một mình nhỉ?
    Bao giờ.....???
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ha ha, vì em có ít nhu cầu nên e mới thong thả vậy, thấy mọi người có nhiều nhu cầu quá, mất cả thú vui trong cuộc sống.
    Suốt ngày bàn đến giá vàng, giá Usd, Ck, bất động sản ... mệt người. Chết cũng có mang theo được đâu mà,mà cũng chẳng phải lo cho con cái làm gì, giàu quá thì bọn nó sẽ không được sống trọn vẹn, không biết đói ko biết lạnh ko biết cảm giác vất vả kiếm tiền mua quà tặng người thân ... thì làm sao mà biết hạnh phúc ???
    Mặc kệ xa hội, cho họ lừa nhau, cho họ bon chen nhau, em nhường hết.
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui đọc bài của em ThuLam mà thấy mình đang nhỏ nhen quá đi mất. Em ơi chị thấy nhà đất lên thì chị sốt ruột vì k có khoảng dăm mảnh để bán, chứng khoán xuống thì chị lo lắng vì cty chồng chị thưởng cho anh em bằng cổ phiếu, vàng lên thì tiếc vì hồi đi lấy chồng, mọi ng cho mình ít quá, giá nhiều nhặn hơn thì bgiờ bán có fải đc nhiều tiền ko, $ rớt giá vì hàng tháng, đáng lẽ đc lĩnh từng này quy ra đồng bạc lương, thì chỉ còn có từng này, mà giá gạo lại lên. Loại mình ăn ngày xưa có 8k/kg giờ tròm trèm 12k/kg, chưa kể vì giá đắt mà ng ta có thể cân điêu...
    Ôi trời ơi... giá như mình k fải lo những điều ấy mà vưỡn có đủ gạo ăn, áo mặc, con cái mình muốn học trường nào thì học, chồng mình thích mua cái hi-tech nào thì mua, mình k fải tính toán, k fải cằn nhằn, ngày nào cũng được nằm dài ra cho biuti salôn họ mát xa mặt cho...
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thì ăn gạo bình thường thôi, từ trước khi tăng giá em vẫn mua gạo ở tận ND hoặc Hà Tây, gạo tám loại bình thường không hương hoa gì bây giờ vẫn thế 8K một cân, nghỉ đi mát xa một hôm thì được 20kg ăn luôn 2 tháng. Sữa thì 2 triệu 4 12 hộp, uống cả nửa năm không hết ... Ví dụ em vô sản, thì cũng có gì phải lo chứ, đủ cơm ăn, đủ áo mặc, hàng tháng vẫn thừa tiền lương để tiết kiệm, thì khi nào con cái lớn cũng đủ tiền cho nó học bình thường, mà không đủ thì nhà nước khắc trợ cấp lo gì ...Tóm lại nếu không có tham vọng gì quá sức mình, và mình vẫn sống như phần đông xa hội thì chẳng phải là sống sẽ rất thoải mái sao.
    Nhưng chắc chị phải lo nhiều hơn em vì chồng em ko thích hi tech, 2 vợ chồng đều ngu công nghệ nên cứ đồ gì nồi đồng cối đá thì mua, ai cho cái gì thì xin. A ý được cho cái điện thoại chắc được 3 năm rồi, vẫn nghe gọi tốt :D, có mỗi cái ipod 2 vc ngày xưa tranh nhau dùng, bg hắn nhường rồi ( Hồi tranh nhau cũng đề xuất mua thêm cái nữa để đi dạo gout ai người í thưởng thức nhưng em tiếc tiền nên thôi, mỗi thằng nghe một tai vậy), mà không có thì cũng chẳng sao.
    Ngày xưa SV có 50K trong túi đi ăn quà cả buổi chiều toàn thứ vớ vẩn mà đời vẫn tươi đấy thôi, dù ngày mai chẳng biết có gì ăn ko :D
    Anh Hắc: E nhớ ngày xưa, a cho em đi giải ngố, được lên Plaza ngó nghiêng, lần đầu tiên em đi cầu thang cuốn, sợ gần chết, ăn ngô luộc, xúc xích, kem no đến mức e năn nỉ anh ăn giúp em nốt cái xúc xích mà anh chịu thua, thế là một đứa tiếc của như em còn phải bỏ lại nửa cái xúc xích :( Anh gửi đồ thế nào để lúc về quên lấy ô cho em, em tiếc ngẩn tiếc ngơ ....
    Không phải như thế rất vui hay sao, lo làm quái gì, giàu nghèo nó đã có số
  8. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Oài! Mấy bác chuyên spam lại bị treo hết rồi!
    Chia sẻ!Chia sẻ nhé!
    Quyền sinh- sát trong tay người ta mà.không bị dele bài spam là may mắn rồi.
    Mà nhà này cũ quá!Chắc lâu rồi không có người thăm non.
    Các bác ơi!Quay lại đây tụ họp đê nào.
    Spam tiếp nào.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Các bạn spam ở đâu thì spam còn riêng topic rất nhiều ý nghĩa, lịch sử như topic Nhật kí đã khoá thì bị treo là nhẹ đấy.
    Có thể có một topic Nhật kí mới, ai cũng có thể lập nhưng phải là một topic nghiêm túc, từ tiêu đề trở đi.
  10. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói em cũng thấy hơi ớn đấy.
    Em lại nghĩ đến 1 giáo viên trức kia của em thời còn học phổ thông.
    Nói chung là công tư phân minh nhưng không được lòng ngươi cho lắm!......

Chia sẻ trang này