1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangsdtq79

    quangsdtq79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6, luôn nhiều báo cáo, mà toàn là báo cáo lớn, đề án, chiến lược nghe ghê quá. Từ đã lâu, mình quên tháng 6 còn là tháng hè, tháng lưu bút nữa, hôm nay đang ngồi viết báo cáo, nghe chương trình "lá thư âm nhạc" của đài tiếng nói Việt Nam, toàn các bài hát của các bạn học sinh tặng nhau như: tình thơ, phượng hồng, ngày xưa ơi...thấy bồi hồi khó tả, mới thấy tình cảm bạn bè, trường lớp vẫn còn đó chứ chưa mất đi như mình từng nghĩ.
    Chương trình cũng vừa hết, vào đây viết vội vài dòng rồi đi ngủ, hẹn gặp lại các báo cáo vào ngày mai.
  2. quangdungbidv

    quangdungbidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thị truờng vẫn một màu đỏ. Nằm im đợi vậy, nhớ câu nói : Con rồng chưa gặp thời phải uốn mình xuôi theo con suối nhỏ chờ đến khi gặp con nước lớn.
  3. quangdungbidv

    quangdungbidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thu lam ơi, em hiền thục tí đi không con gái TQ mang tiếng giữ dằn đấy em.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm cái thủ tục gọi là " phong toả" một số thứ, gặp toàn những cái gì rất kêu như là " thư ký hội đồng quản trị"... Híc, tự dưng mình cũng thích sau này có cái chức to to một chút cho oai :D
  5. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0

    Ặc, đang phải ôm cái chức này, ko gì khổ bằng, cái gì cũng đến tay, việc thì nhiều, quyền lợi thì hay bị nhòm ngó...
    Sướng nhất là mấy thằng bạn làm ở Cty nhà nước mới cổ phần, lương mình ko bằng 1/3 lương của nó, ức quá, mấy hôm nữa xin làm công nhân còn sướng hơn.
    Được thanhnhamac sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 23/06/2007
  6. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đang buồn đang chán đang chẳng biết làm gì... mẹ sinh con vào ngày mùng 1 tháng 1 nên con mới khổ như thế này chăng, cái gì cũng đang dở dang.
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên thấy mong gặp lại bác những ngày xanh thế . Bác ơi! bác đừng ẩn danh nữa đi.
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hối hận vì không đi SG cùng chàng, chỉ là muốn tìm lại thời son rỗi, nào thì đi siêu thị, đi chơi cùng bạn... tụ tập đàn đúm, hát hát hò hò, đong đong đưa đưa... chẳng thấy vui gì cả, thôi, mai mình vào cho chàng bất ngờ một phen, híc, nhưng mà không có áo chống nắng, không có găng tay...
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Giời mưa
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    *********************************
    Cần gì áo chống nắng và găng tay hả em, cứ bảo anh xã dẫn chơi ở Băng Đăng- có khi em còn bị viêm họng đằng khác. Dạo này thấy nhịp điệu của em có vẻ biến cách rồi đấy- có vẻ hướng nội rồi; nhưng anh tin rồi lại đến lúc lại bốc lên thôi.
    Dạo này vào diễn đàn với tâm trạng buồn và nói thật : thất vọng và ấm ức !
    Cũng đã có 1 site cho TQ , nhưng mình mới chỉ lướt qua ; hình như giao diện và bố cục như vay mượn ở đâu đó ( thông cảm thôi). Chặc chặc, chẳng biết nói gì nữa

Chia sẻ trang này