1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Cái đó gọi là "Gương" đấy
    Em sợ làm gương nên em ứ thích làm Mod, vì thế nick em toàn bị lock, ra tù, vào tù cứ gọi là liên tục.
    Kỷ lục nick này vào tù 3-4 tháng gì đó đấy ạ
    Hồi đó là tham gia vào vụ chửi Mod bên làm quen, vụ đình đám của nhà Song Ngư
  2. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Oài!Khoái nhỉ!
    Bao giờ có vụ nào chửi nhau hay hay mà cần thêm nguời tiếp sức thì rủ nhau đi với nhé!
    Chưa biết nhà tù là jì?
  3. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bên này mình hem có quyền chứ sang TQOL mình cho bác này đi lâu ồi
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Em không nhớ đã bao lâu rồi mình không vào đây viết linh tinh cảm xúc của mình nữa...
    Những dòng nước mắt cứ lăn dài... Giọt nước mắt của ích kỷ, của tham lam, của tiếc nuối, của căm hận, của ghen tuông...
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/7.........
    Trưa tranh thủ đi làm BC thuế trên Horison.....Vôi vội vàng vàng về cty cho kịp giờ.
    Uỳnh!!!!!!!!!!!Cái thằng lái xe tải chết tiệt tự nhiên dừng, mà sao nó lại đc vào Khâm Thiên giữa ban ngày, ban mặt???
    Nó dừng, mình bực hỏi? Sao tự nhiên anh dừng?
    "Tại có người trước dừng anh dừng đột ngột", khóc
    Khóc vì đau quá! Khóc vì tủi thân. Cái xe 2 anh nào đó lôi ra khỏi đít cái xe tải chết tiệt tan tác hết, họ dắt cả người lẫn xe lên vỉa hè, hắn vọt đi mất
    Đầu choáng, cằm đau, chân tay đau, xe tan tác, con bé cứ ngồi vỉa hè khóc, bỗng trời mưa....Các anh tốt bụng bán hàng mời vào cửa hàng ngồi, tủi thân ko vào. "Em gọi người nhà đến đón đi" (Người nhà nào thế? Ở đây mà có người nhà??)
    "Người yêu em đâu?" Khóc tiếp.......
    Gọi ai đón? Chỉ chơi mấy đứa con gái, đến làm gì?
    Khóc 1 tiếng trời tạnh, gọi chị họ, chj gọi 1 anh đến đón về, tủi thân........
    Năm nay năm tuổi, ai cũng bảo số đen, mang tiếng đi xe vững, an toàn mà 3 vụ tai nạn, mang tiếng chưa bao giờ CA phạt mà cũng bị phạt..........
    Túm lại là mình đen
  6. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  8. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ!Cậu làm gì biết tôi là ai ở bên TQOL đó mà đòi chém.
    Mà mấy hôm đó tôi thấy bên đó có trục trặc .Chắc ,bị khủng bố nhiều quá ....HiHi...Phải đóng cửa tạm thời hả?
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, mình cũng nghỉ bên đó rồi, thật sự mệt mỏi khi những cái điều mình đóng góp vào để bọn trẻ con nó nhổ toẹt 1 bãi.
    Mà này đi off với cả nhà đi bác số CMT.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em rất là yêu anh, hí hí. Đã được 2 năm rồi nhưng tình yêu, cảm xúc của em với anh vẫn như ngày đầu tiên gặp nhau, l lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên với nụ hôn nửa đêm trên má ... Từ ngày ấy hai bọn mình lúc nào cũng tay trong tay, vừa đi vừa hát ... Cả lúc ăn cơm cũng nắm tay ... Ui, anh lúc nào cũng làm em vui vẻ, hạnh phúc .... Hí hí, thế nên em mới yêu anh chứ .. Tất nhiên trừ một lần, em rất là đau khổ vì nhớ anh ra, thì lúc nào em cũng happy lắm ... Yêu lắm cơ, củ chuối ạ.
    Hí hí, tự dưng vào đây viết liên thiên không khéo bị ném đa''. Nhưng mà tự dưng em thích bày tỏ với mọi người là em yêu anh lắm cơ, hí hí.
    Hì hì, bọn teen bg nó bảo yêu lắm ý, yêu vãi chưởng luôn ý, xong rồi hôm sau nó lại nói thế cơ mà với anh khác ...
    Em thì, thôi anh lai day cho em thơm anh một cái đã. Yêu quá cơ.

Chia sẻ trang này