1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    @chickhanter:Thực sự một người từng làm mod mà phải thốt ra điều này thì quả là...
    @Thulam:Bác này điêu bỏ xừ!Quyền sinh quyền sát bao nhiêu con người trong tay bác thì lo jì .Ai mà dám "ném đá" chứ?
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thế phải dư lào mới được. Bác chả hiểu gì em cả
  3. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thế phải dư lào mới được. Bác chả hiểu gì em cả
    [/quote]
    Như vậy cậu cũng chẳng hiểu tớ gì cả.
    Tớ với cậu thì làm sao mà hiểu nhau được khi mà ...
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chao anh, chao box TQ!
    Em di, di me mai, va cuoi cung thi dung lai... Dung lai o day, noi mang day nhung dau an cua anh - nguoi con trai ko phai que o TQ. Ko the gan anh hon, nhung cung ko the xa anh hon nua... Chinh vi the ma em cam thay than thuoc voi box TQ nay lam!
    Em van dang ban ron voi cong viec anh a. Van co gang...
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một tuần bận rộn đã qua. Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, em cũng đã ngẩng mặt lên được. Hội thảo thành công ngoài mong đợi. Vấn đề vẫn còn được bàn cãi đến ngày hôm nay, ngày mai, và? rất nhiều ngày sau đó...:D
    Giờ mới có thời gian để xem tờ kế hoạch công việc năm 2009 đã được dán từ ít nhất 2 tuần nay. Ngã ngửa người. Trời ơi! Chương trình mình thiết kế với phần chất xám bỏ ra không nhỏ, bao công sức và trăn trở của em nay đã đàng hoàng, chễm chệ đứng tên người khác. Không những thế, đến tư cách thành viên của nhóm, em cũng ko được tham gia? Ăn cắp. Không. Ăn cướp. Từ cái nhỏ nhất, cho đến những cái lớn nhất - một cách ngang nhiên, trắng trợn, có hệ thống, ko chút áy náy, cắn rứt lương tâm!
    Ngạc nhiên. Kêu lên? Rồi, một cái nhếch mép mỉm cười. Em cũng hiểu, mọi bài học đều đắt giá. Thôi, may mà mình vẫn còn chưa ?oquá đắm đuối? cho ?onó?. Giận, nhưng để học thêm chữ ?ongờ? nhé! Nhớ đến già luôn, anh ạ!
    Còn Anh. Anh thế nào? Hôm qua ngồi nhìn Hồ Tây bồng bềnh sóng nước, em thấy gợn nên một chút gì man mác, thân thương, giống như những gợn sóng Hồ Tây trước mắt em vậy. Thấy thanh thản vô cùng! Vào một ngày nắng đẹp thế này, cảnh đẹp thế này, chỉ cần nghĩ đến anh, thế là đủ!
    Đừng lo cho em, anh nhé!
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    không đành lòng bỏ qua dấu hiệu .Thế là phải nhảy vào liếc bemay một cái. Có vẻ đa văn hoá, đa sắc tộc đây (Venus ở xứ sở Tây thiên....)
    ...Hoàn cảnh có lúc giống mình vậy : có 2 thằng hì hụi bỏ công sức ra để "cày" , nhưng được ghi danh sau 10 thằng-cái thằng to nhất ẵm mề đay Vifotec thì đã đành, lũ còn lại chả có chữ éo nào, lại còn được tôn vinh như đồng tác giả.
    ...Thèm cơm nhà quá, lang thang mấy tuần nay rồi!!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    @ ThietDK Tuy mới chỉ nhìn qua hồ sơ mà bạn có những phỏng đoán xuất sắc quá nhỉ!
    Mới vào box TQ đã có sự chia sẻ - thật là một tín hiệu vui. Cũng thấy ấm lòng quá!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mất điện. Một nửa ngày CN êm đềm. Hình như cuối cùng Chúa trời cũng rủ lòng thương để cho những bão bùng tạm lắng xuống. Em thử làm những việc mà khi một người - không có ti vi, không có đài chạy bằng pin để nghe nhạc, không vi tính, không Internet - sẽ làm? Dạo chơi, dọn nhà, trò chuyện, ngắm nắng vàng và bầu trời xanh tuyệt mỹ? Em và tất cả? như gần nhau hơn?
    Giá cứ êm đềm thế? nếu ko có cái deadline chết tiệt!
    Vác máy tính, trở về nhà ?obên ấy?? Giờ ?onó? yên ổn rồi, hay chính xác hơn là ?onó? sẽ được yên vị ở đó. Nhìn ở ngoài, sẽ ko có gì thay đổi? Ko thể nói như vậy là tốt hay xấu. Bởi vì đối với em, đó lại là một kiểu ?oko gần mà cũng chẳng xa??
    Mà em cũng ko muốn diễn tả hay phân tích tâm trạng của mình đâu. Đã có lúc, em vờ như ko để ý, ko quan tâm đến tất cả những diễn biến trong lòng mình? Có lẽ nó lớn hơn nhận thức của em, nhưng chắc chắn, hằn rất sâu trong tiềm thức. Và em sợ, một ngày nó sẽ thức dậy?
    Ngôi nhà đã ấm cúng hơn. Em chỉ ngồi dưới tầng 1 làm việc, tất cả những thứ em cần là một cái ổ cắm có điện và sự yên tĩnh. Trong một phút lơ đãng, em để ý thấy ở góc nhà có để riêng vài đôi dép và giầy mới, tất cả đều đính những hạt kim loại long lanh. Em bước lại và xỏ chân vào thử. Khẽ cười. Một ý nghĩ thật kỳ lạ và hài hước (trong hoàn cảnh này) hiện lên, âm vang, rõ mồn một: ?oKo phải tất cả những gì lấp lánh đều là vàng? (và đương nhiên, cũng ko phải là kim cương rồi)?
    Đau đầu, đột nhiên muốn nghe Romance. Em vào Google và gõ. Một Romance nhưng có biết bao phiên bản. Em tải về 5 bản Romance và bật nghe cả 5. Thú vị!
    Lại nhớ đến anh. Em tìm lại anh cũng theo cách này, anh nhỉ? Và em cũng nhớ tới một bộ phim mà em chẳng biết tên phim, cũng chẳng nhớ tên nhân vật. Em nhớ chỉ vì một câu nói duy nhất của nhân vật chính ở trong đó: ?oRoxanne (hình như là thế, nhưng ko quan trọng)! Tối đó, anh về nhà gõ tên em trên Internet, và anh tìm thấy hàng ngàn trang web có tên Roxanne??.
    Anh đang vui, phải ko? Em tin mình đã làm đúng.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    mai lại phải đi Hải Phòng rồi .Không thể tri hoàn được ...(mek-bàn phím ởcái quán này kẹt lung tung)
    Sáng nay định phóng xe máy đi chỗng (lại tại banphìm-ý là cho xong)-nhưng rét quá. bắt đầutừ đầu đảo Đình Vũ là gió thổi như điên.Để xem bọn đi câu có còn dám chường mặt với gió không.
    Tự nhiên thấy lòng nguội-lạnh
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Sao nghe buồn quá! Chỉ khi người ta đã ấp ủ ngọn lửa trong lòng quá nồng, quá ấm, quá lâu mà ko có được lượng "củi" thích hợp để đáp ứng và nuôi dưỡng thì mới có lúc cảm thấy "Tự nhiên thấy lòng nguội lạnh"... Chứ còn với những ngọn lửa leo lét và le lói thì nếu tắt ngấm, cũng có ai để ý bao giờ... Dù sao cũng thật đáng tiếc bạn ạ! Nếu có nguội lạnh, thì cũng nên giữ lấy chút tàn tro!
    Hôm nay lôi bốt ra đi - đôi bốt mà 4 năm trước đã từng tung tăng trên đường phố xứ sở "Không Có Anh". Đôi bốt đen mũi nhọn giờ vẫn trẻ trung, duyên dáng - giống như chủ nó vậy Mình nhớ đã gây sự chú ý của "he" ngay từ phút đầu tiên bởi cái "mũi nhọn" này. Vì gấu quần mình che mất cổ bốt, "he" tưởng mình đi giầy. Và câu lạ lùng - với một cô gái Á Đông như mình - mà "he" đã nói sau khi chào hỏi là: "Oh, you wear pointed shoes...". Lạ nhưng mà cũng thật là đáng yêu!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 01/12/2008

Chia sẻ trang này