1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mairua48

    mairua48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ ông xếp nhà mình...... đang ở HN chơi (thích).... mờ sáng gọi về ngay có việc(giật mình).....về đến nơi...!!! thành ra cái máy chủ bị mất điện do atomat nó đi ngủ..... mai lại TQ =>HN
  2. nhendentq

    nhendentq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký này làm mình giật cả mình, mình cũng một thời mà
    nhưng là:
    MÃI YÊU EM NHƯNG NGƯỜI ẤY CHƯA ĐẾN

  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 11/12/2008
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Bảo lão duyệt cho con UPS cỡ 4000VA -đi chơi cả tuần
    Chơi luôn chế độ ghi mirror nữa
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay muốn gửi tài liệu cho một thằng trong Sài gòn tới 30 Mê. Đành phải up lên Mediafire- Cũng tiện phết. Thế mà nghĩ tơi chuyên viết Blog thì ngại .
    Có lý do!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một ngày yên tĩnh hoàn hảo, trừ lúc hát... vì... rất vui.
    Xin chuyển sang bè Alto (bè trầm), không phải vì giọng thấp ko lên được, mà vì bè trầm bao giờ cũng khó hơn.oCó lẽ như anh nhận xét, dù ko phải lúc nào nhận xét đó cũng đúng, em đôi khi cũng thật là hiếu thắng. Cười nhiều. Lại được chọn cầm mic, thế là thích lắm - cứ như mở cờ trong bụng. Rõ là trẻ con!
    Nhấm nháp một buổi tối hồn nhiên và vô tư lự. Sự lười nhác nhiều khi cũng thật có ý nghĩa! Em hít thở - thật nhẹ nhàng.
  7. mairua48

    mairua48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thằng nhện này lém chuyên....... đội nhà mà...haaaa
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một buổi sáng "nghiện ngập". Đang cuộn mình trong chăn ấm, lim dim ngủ và chuẩn bị sung sướng gừ gừ như một con mèo thì điện thoại... Cứ 15 phút lại một cuộc. Thế là đi đời không khí "hưởng thụ" hiếm hoi của mình.
    Toàn là nhắc nhở: công việc, công việc, công việc! Biết rồi!
    Mà ở đâu ra lắm thế nhỉ? Sao mình lại ngốc nghếch nhận nhiều thế giữa lúc mà đầu óc đang rất có vấn đề!
    Lại được lãnh đạo phòng tin tưởng giao phó nhiệm vụ tổng kết kết quả nghiên cứu của quốc tế về "lĩnh vực này"... cho Báo cáo của Phòng.
    Ko thể từ chối, nhưng thực lòng ko muốn làm. Kinh nghiệm từ lần trước đã là đau đớn lắm, nhưng mình ko phải đứa cùn, lại chẳng có lí do gì để thoái thác ngoài cách nói thẳng vào mặt "đấy là việc của ông", mà mình thì ko thể... Thôi thì đành chấp nhận cảnh "ai cũng biết là của ai đấy", nhưng "chớ gọi tên ra" thôi...
    Ngoài ra, có hai cuộc điện thoại đã thực sự giúp mình thoát hẳn khỏi cảm giác nghiện ngập "siêu thoát".
    Cuộc 1 - mình gọi. "Alô...". Bên kia nói rất to: "Alô, alô...". Mình ngập ngừng, dừng lại chút để xem người ta đã chuẩn bị tinh thần nói với mình chưa. Bên kia vẫn: "Alô, a lô, nói đi" (mà có lẽ ko hiểu đang nói gì). "Ừ, thế "đ/c" có định nói với "tôi" ko?". "Ừ, nói đi". "Thế đ/c đang... làm gì?". "Ừ, thế nhá, thế nhá...". Bên kia tiếp tục: "Thế... có nói chuyện với ABC ko?", "ơ... ừ...vâng"... Tôi gọi để nói với ABC à? Mà người có biết tôi định nói gì với người ko??????
    Cuộc 2 - người ta gọi đến. Sau màn dạo đầu tràn đầy tình cảm, vui tươi, đột nhiên cả hai lại đề cập đến "người đó" một cách vô tình. Mình chỉ nghe người khác nói thôi, và cũng nói rằng "hình như nghe nói", thế mà đã như là phải bỏng: "Đừng có lôi XYZ vào đây!"... Ko sợ hiểu lầm, chỉ thấy buồn vì "họ" bênh vực hơi thái quá thôi! "Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã" đấy người ạ!
    Rơi phịch xuống đất!
    May mà vẫn có cái tin nhắn ấy kéo lại. Có vẻ người lớn và hiểu biết. Hi vọng là người quen!
  9. smartnmanly

    smartnmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vợ gọi điện cho mình, giọng hờn dỗi: "Anh đang làm gì đấy? Sao tiếng nhạc ầm ĩ thế?", nếu không nghe độg gì thì lại thắc mắc: "Anh đang ở với ai mà yên ắng thế?".
    Mệt quá vợ ạ! Phụ nữ ơi, chỉ một mẩu xương cụt của đàn ông thôi cũng đủ làm các nàng phức tạp thế sao? Anh mà xyz thì lại nghe điện thoại của em chắc?
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Phanh" đã về. Phanh cùn quá!

Chia sẻ trang này