1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lành lạnh
    Mặc váy...lạnh!
    Nhưng lên bla bla 1 hồi thế là hết cả lạnh
    Nóng dã man
    Hồi hộp :D
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cứ như trong truyện cổ tích, chỉ sau một đêm, chàng hoàng tử bỗng thay đổi một cách đáng sợ, biến thành một con ếch, xa lạ, mắt lồi vô cảm, không biết nói, chỉ nói tiếng ếch, kêu ồm ộp.
    Phép màu nào, à quên, bùa phép nào đã biến chàng trở nên như thế? Nàng công chúa không biết làm gì để hoá giải được tai hoạ này, bởi đây là thời hiện đại, dưới ánh sáng của khoa học và triết học DVBC, "vật chất quyết định ý thức", làm gì có đất sống cho những thứ ma thuật mê tín dị đoan, làm gì có chuyện phép màu, hoá giải!... Không lẽ suốt đời này nàng sẽ phải ôm hận: "Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời" hay sao?
    Thực ra, trong thời đại mới dân chủ, tiến bộ, nàng vẫn có hai chọn lựa:
    - Phương án 1: bỏ hoàng tử ếch, đạp lên dư luận và những đàm tiếu của xã hội - mà thời nay không còn quá nặng nề như trước kia nữa, tuy có thể làm tổn thương đến vua cha, mẫu hậu, nhiều người thân, đồng thời, tạo cơ hội cho một số kẻ nhăm nhe tiếm quyền...
    - Phương án 2: sống đẹp - sống vì người khác, quên đi "cái tôi cá nhân". Hình như Phật dạy: hoàng tử và công chúa nhẫn nhịn, kẻ khác đỡ bơ vơ...
    Tình cờ đọc nhật ký người bạn thân vô tình lưu lại, từ hai năm trước.
    Xót xa!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đã tròn một tháng!...
    Còn lại gì không???
    Không thể đòi hỏi nhiều, chỉ có thể tiến lên phía trước. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn trôi đi, nhưng không hề vô vị, không còn quá đau đớn, thậm chí, giờ lại ăm ắp ý nghĩa và nhiều việc để làm hơn...
    Ngày hôm qua vẫn còn những người nhắc về câu chuyện cũ, mà cũng ko hẳn đã là câu chuyện cũ, vì nó vẫn đã, đang và sẽ... Cũng không sao! Em biết tự bảo vệ mình, cũng như vẫn còn nhiều điều để chinh phục và khám phá lắm.
    Ko chờ đợi gì, nhưng cũng ko hờ hững...
    Vẫn biết yêu, vẫn biết hờn ghen - vì thế mà ko đi tu được. Anh cũng biết, phải ko?
    ...
    Hôm nay có người nói nhớ mình... Lâu rồi ko gặp vì mình đổi số mà ko thông báo. Hỏi han ríu rít, hẹn "khi nào gặp", cho "đỡ nhớ em"...
    Chỉ cần một phần sự thật thôi cũng vui rồi. Mà có gì để không thật đâu nhỉ?
    Được sống hết mình - kinh thánh của đời tôi - hôm nọ có người nhắc cho mình nhớ rằng mình đã từng nói thế. Tuyệt!
  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Vui, hôm nay mình rất vui,........

  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh,
    Hãy làm những điều mà anh cho là đúng.
    Nếu lịch sử không nhớ đến anh, thì vẫn còn em nhớ đến anh.
    Đùa vậy thôi, đừng buồn anh nhé! Em biết anh buồn không chỉ bởi "anh phải làm thế", mà còn bởi "thế" sẽ làm nhiều người khác ko vui, hiểu nhầm, sẽ nặng nề, sẽ tự cô lập..., và vì đôi lúc, dù rất tự tin, thì trong lòng vẫn gợn lên những dấu hỏi, rằng "mình có cần thiết phải như thế ko?", phải ko?
    Biết nói câu gì với anh bây giờ nhỉ. Thôi, lý thuyết thì xám xịt... Chỉ cần anh biết rằng "niềm tin nội tâm" trong anh và niềm tin của em dành cho anh luôn là "những cây đời mãi xanh tươi". Thế là đủ! Hơn nữa, còn có luật Nhân quả nữa mà... :D Anh cũng tin, phải ko anh?
    Em vẫn biết, không phải vì vui mà người ta mới "muốn nói chuyện với bất kỳ ai đó" đâu... :)
    Cuối tuần thật vui! Nhé!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    SN Người - ...
    Cứ tưởng từ nay có thể thảnh thơi một chút thì lại... Mình đã thương Người lắm, và vì thế mà buồn, nhưng ko thể bộc lộ ra. Mình hiểu là Người cực kỳ kiêu hãnh, việc người khác tỏ ra thương cảm ko phải lối (đối với Người) đôi khi lại là cách hạ thấp Người nhất.
    Mà có cần thiết phải thương không nhỉ? Có lẽ mình cả nghĩ quá. Những điều mình tưởng là tốt đẹp cho người ta có thể lại chẳng có ý nghĩa gì với họ. Niềm vui của người này nhiều khi lại đơn giản một cách không ngờ với người khác.
    Thôi, bận lòng làm gì! Chỉ tại mình thôi... Mình nhớ có một bộ phim với cái tên Những mảnh vỡ hoàn hảo - nhớ chỉ vì cái tên, vì hình như mình cũng ko xem phim ấy :).
    Mỗi mảnh vỡ đều thật hoàn hảo... Nhưng cũng chỉ là những mảnh rời rạc thôi, ko thể chắp liền lại. Dù sao, mỗi mảnh và cả tổng thể ấy cũng dần tự hoàn thiện và có thể gọi là "hoàn hảo" rồi.

    Chúc mừng sinh nhật Người! Và chúc mừng tất cả những ai sinh nhật vào tháng 12!
    Thật vui nha!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lại chúc mừng...
    Chúc mừng ngày QĐNDVN!
    Chúc mừng tất cả những ai đã, đang và sẽ là những người chiến sĩ!
    Chúc mừng một người không khoác áo bộ đội, nhưng luôn làm tôi nghĩ về hình ảnh một người chiến sĩ :D!
    Nếu mình không nhầm trong Box mình cũng có mem đã từng khoác áo lính thì phải . Chúc mừng các chiến sĩ của Box Tuyên Quang!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ước có một chút gì thật êm đềm, sâu lắng, ngọt ngào hơn. Đêm Noel, em ra ngoài đường với một cô em gái (anh đừng hỏi: "Hắn đâu?" nhé). Cũng hòa vào dòng người với cờ bay rợp trời. Trống, còi và tiếng hô "Việt Nam vô địch" khắp nơi... Cũng thấy vui, nhưng nhận thấy niềm vui của mình đã khác hơn xưa. Không biết nên mừng hay lo nữa.
    Đôi lúc thấy già nua, tưởng mình hàng ngàn năm tuổi, như đại dương, mà không, thế đẹp quá. Phải là già cỗi như rừng đại ngàn, u tối, hoang vu... Ấy thế mà hôm qua vẫn có người nói "Em lúc nào cũng đầy sức sống, nhìn mà thèm"...:D Hôm trước, trước nữa thì có người bảo: "Không chúc em đâu, vì em đầy đủ rồi". Cười ngất ngây mà rằng: "Vâng, cám ơn anh! Em cũng cảm thấy thế"... Thực ra những lúc như vậy, em thấy mừng lắm. Như vậy là mình đã thành công rồi. Nói với người ta rằng mình chỉ đang "làm tất cả để giữ lại sức sống", nhưng cũng biết là họ chỉ tưởng mình nói chữ mà thôi :).
    Vậy là tốt! Em rất tự hào về bản thân mình! Chỉ em biết thôi. Ngay cả mẹ cũng chỉ đóan được một phần nào những chịu đựng của em. Mà như thế mới khiến em yên tâm được...
    Lại một deadline mới. Em đã hứa sẽ hoàn thành sớm rồi, và em phải cố gắng...

    Nhà ai đang bật bản nhạc em từng rất thích mà giờ em rất ghét ấy. Da diết quá! Thẳm sâu quá! Em thả longf mình thư giãn cùng bản nhạc và nghĩ lan man. Lúc này đây, em cảm thấy rất... thân thiện với "nó" và tình cảm từ bản nhạc ấy... Em ko yêu được nó nữa, nhưng em vẫn lắng nghe được nó. Vẫn cảm nhận được nó...
    Giá như em có thể ước một điều gì đó mà tin rằng nó sẽ thành hiện thực nhỉ! Bởi cái điều em mong muốn nhất thì lại biết chắc là giờ đã quá xa xôi. Nhưng không sao, em sống với hiện tại và tin vào những điều tốt đẹp. Như vậy là được rồi, phải không?
    "Em biết biến mầm độc thành chất dinh dưỡng, cỏ dại thành thức ăn, thất vọng thành những niềm vui có thật và những điều nhỏ bé tầm thường thành những giá trị tinh thần quý giá và ý nghĩa nhất - ít ra là cho em". Nghĩa là chưa chắc đã có, mà nếu có thì chưa chắc đến nỗi thế, nhưng giả như quả thật có mầm độc, có cỏ dại, có thất vọng, có những điều nhỏ bé, tầm thường... thì anh hãy tin rằng em đang và sẽ làm được như lời em nói, anh nhé!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Da diết quá những tiếng lòng.
    Tặng bạn Máy bị U nhé.
    Chừng một bó hoa hồng, tớ nghĩ chắc bạn đã từng có cả đại dương hoa hồng thắm.
    Thật lòng, chúc vui!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cán ơn bạn rất nhiều! :)
    Hoa hồng bạn tặng tớ đẹp lắm!

Chia sẻ trang này