1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một ngày mới với những tất bật.
    Loanh quanh thế nào mà lên CQ muộn gần 1h, được cái Sếp rất đáng yêu, chẳng trách gì mà còn mỉm cười chào thân thiện.
    Nhiều lúc thấy yêu Sếp ghê, một kiểu tình yêu giống như yêu con gái ý.
    Làm việc thôi.
    Lần trước quên, vote cho MaybeU nhé.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thank you rất nhiều!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hình như thần kinh bắt đầu có vấn đề. Buồn ngủ mà ko ngủ được. Mệt đờ người ra, ko nghĩ được gì cho ra hồn. Vẫn ao ước nhớ được tên "con voi còi" trong đội văn nghệ vì đến giờ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, hỏi han rất nhiều mà nào dám mở miệng hỏi tên...
    Hôm nay được "khen" là gầy đi. Có người chụp cho mình cái ảnh. Nhìn vào mà thấy buồn! Sao đôi mắt lại phảng phất nỗi ưu tư thế! Biết rằng mình có thể giúp được mình mà chẳng thiết làm gì. Cái ý chí đã trở nên sa sút cùng với sự bạc nhược của cơ thể rồi.
    Mình biết hiện tượng tâm lý của mình, tự kê đơn, nhưng ko đủ sức bốc thuốc...
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 31/12/2008
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm quá sờ trét, bốt bài mãi không được.
    Hôm nay không rõ nên thử xem thế nào đã.
    Không lại mất công rồi còn sờ trét.
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi qua Đinh Tiên Hoàng. Phố Hoa Hà nội đẹp thật !
    Mình thích bộ gốm Phố; Nhưng giá nó xiên xẹo - hỗn mang một tý thì hay.
    Không biết tối có nên lội bộ một tý qua đấy không.
    *
    08 đã qua; Thật không biết lão nào trong cái bàncờ siêu nhiên đang cầm quân domino mang tên mình nữa. Bảo là được sao Thái Dương chiếu mà sao năm nay vận mình tanh wá trừi.
    *
    Bỏ
    *
    Không được NGỦ, phải chiến, phải đấu tranh !
    không muốn lúc TỈNH lại thì : cả thế giới đã đường.
     
    Mạc à! Tối ra đường cụ Hoàng?! Làm chén!
    chã biết tại cái máy này hay tại mã dđ có vấn đề.Ứ làm font ló to nên được.
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hết năm rồi, vèo một cái, ngày này năm ngóai cũng quyết tâm lắm chứ...
    Nếu được chửi mình đã chửi.
    Được chickhanter sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 31/12/2008
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng năm mới cả nhà! :D
    @Chick: nếu muốn thì cứ chửi đi anh Gà! Hãy để những điều không vui, những điều khó chịu tan hết cùng với năm cũ!
    Năm mới tốt lành!
    Chào bạn Ice_cream, tớ thấy bạn online. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc!
    Chúc tất cả các mem của box Tuyên Quang mọi điều tốt đẹp nhé!

  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Sang năm mới rồi, hem chửi nữa
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Hắn" nâng ly và nói: "Năm 2008 đã qua. Năm 2009 phải tốt hơn nhé!". Tôi hiểu hắn hi vọng gì và thông điệp đó dành cho ai.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sau những lời chúc chân thành và ấm áp, tin nhắn kết thúc với vẻn vẹn hai chữ: "Ngủ ngon!".
    Chỉ vậy thôi cũng đủ làm tim mình khẽ nảy lên êm ái. Dù không hoàn toàn giống, nhưng sao anh lại làm em nhớ đến một người?...
    Cũng cái cách cộc lốc như mặc định cho sự phục tùng, khiến người ta phải nghe theo ấy. Nhưng em biết, anh sẽ nói với em bằng sự ân cần, nhẹ nhàng nhất...
    Mà có lẽ em như vậy là ko phải với anh. Nếu anh biết rằng tin nhắn của anh làm em nhớ đến người khác, anh có giận em ko?
    Cũng có thể đơn giản là em cảm thấy rung động vì sự quan tâm của anh thôi, chứ ko phải vì anh làm em nhớ đến người khác đâu, anh ạ...
    Cám ơn anh!
    Và có lẽ cũng phải xin lỗi anh nữa! :)
    ......
    Đêm nay lại thức.
    Quyết hoàn thành công việc, giữ thể diện!
    Bắt đầu thấy buồn ngủ.
    Mai vẫn phải trình diện sếp...

Chia sẻ trang này