1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    20 tết
    Hôm qua lang thang trên mạng; đọc một ý nghĩ toát thành văn của một bà già : sao mà ta ghét cái tiết tấu têt têt têt ...tết đến rồi thế .
    Lại phải mua sắm bao nhiêu thứ... Lại phải buồn vì cứ dần thấy vắng bác Minh trong ví.
    Lại phải gán cái mạo từ a cho cái tưởng chừng cầm nắm được-cành lộc mang về lúc sang canh.
    Thèm đủ thứ!
    Rõ ràng là không yêu nổi cái bản thân rồi.
    Thèm YÊU (viết hoa)
    Trời!
    Tự nhiên thấy vui lên một chút.
    Rõ ràng là mình hiền lành thế......
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 15/01/2009
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Người ta hỏi mình: "Sao lại cứ phải vội vã thế? "Ngày xuân em hãy còn dài" mà...".
    Vội vã. Đúng là càng ngày mình càng vội vã, như thể sợ những thứ đang có trong tay sẽ vuột mất lúc nào không biết. Đến nghe một bản nhạc, mình cũng vội vã, không dám nán lại lâu với giai điệu của nó, không dám níu hồn mình cho chậm rãi, thư thả và lơ lửng lại cùng với cảm xúc. Mà cảm xúc - mình có dám "dùng" đến nó đâu - khá xa xỉ!
    Cũng may, đôi lúc vẫn còn chút bâng khuâng. Hôm qua tình cờ xem Vietnam Idol đúng lúc Siu Blach hát "Thiềng thiềng ơi" hay gì đó đại loại như thế. Trời! Bài này vốn hay, lại được biến thể Jazz, với pianô réo rắt (của Hồ Hoài Anh) và những đoạn "phiêu" saxophone của Trần Mạnh Tuấn làm mình đang định đi ra ngoài WC, phải dừng lại giữa chừng và ngẩn người ra nghe hết.
    Hoá ra mình cứ chối bỏ cảm xúc, thì rồi nó sẽ tự tìm đến với mình thôi.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em thấy sợ - khi ngay đến những thú vui giờ chỉ còn là nghĩa vụ.
    Nếu em còn có thèm khát điều gì trên đời, thì đó là: gặp anh.
  4. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Còn với anh thèm khát là uống nước ngay.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ, với chú lúc ấy là "nhất nước" à???
    Thế còn nhì với ba là cái gì???
    He he he...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hì hì lâu lẩu lầu lâu mới vào viết nhật ký ... Cơ bản mà nói thì lại sắp tết rồi.
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    22 Tết.
    Đến giờ này mà sếp vẫn chưa thanh toán và ứng lương cho mình
    Mai về quê nhưng nào có được nghỉ ngơi-Gã bắt mình từ nay đến 27 làm hồ sơ nghiệm thu 1 công trình trên đó chứ.
    Trên diễn đàn chỉ được phép nói một câu : " Đúng là lên đạn cho thằng khác bóp cò"
    Hy vọng lão Mạc không modify câu trên theo cách ở quán nước mình và gã hay nói với nhau
    *
    Ồ! mà mấy hôm nay mình tự thấy khoẻ khoắn ra. Có lẽ được ngủ đẫy giấc và có lẽ phép ý chí trước một thực tiễn Tết nghèo đã thắng.
    Nào Chúa Xuân! Em vui say, nồng nàn-Anh cũng thấy bàn tay mình đang ấm dần !
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 17/01/2009
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hải Tặc xông đất quyển 3 nhé! Tớ tín nhiệm cậu đấy
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    22 Tết.
    Nghe mà giật cả mình! Vẫn ốm. Tuy có bớt xinh đi, nhưng trông vẫn coi được, lại có cái vẻ yếu đuối, dịu dàng hơn! :))
    Biết thế cứ bỏ nhà bỏ cửa, "bỏ lại con đường" mà đến gặp... :D
    Mai sẽ là 23 Tết.
    Mọi năm thường đi thả cá với người nọ người kia... Năm nay không có hứng thú gì rồi. Mấy hôm không bước chân ra khỏi nhà, không biết ngoài kia, nắng có ấm, gió có hiền không?
    Khát!
    Trời hanh thật!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay cứ thấy bác Thiet kêu ỏm tỏi chuyện ko trách móc, than thở, bức xúc được. Hôm nay thử mới thấy.
    Cái box TQ này thế mà hay! Ý là "có gì mà phải than thở, trách móc, bức xúc chứ"!
    Tranh thủ "vui vẻ trẻ con" như bác Tặc là hay nhất!

Chia sẻ trang này