1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rồi, bận rộn quá.
    Cuối tuần rồi, đáng lẽ đang ngồi nhà chơi với con gái thì lại phải ngồi cầy ở đây, mệt...
    Vớ va vớ vẩn cũng mệt...
    Vui, rồi cả sướng nữa cũng vẫn mệt...
    Túm lại là mệt...
    Nhớ con gái...
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới và những nỗi buồn mới.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với những niềm vui cũ, vì năm mới chắc chắn sẽ có những niềm vui mới vui hơn!
    Chia buồn với những nỗi buồn mới, vì ta sẽ chiến đấu với chúng - bằng tất cả nhiệt tình của mình!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, viết nhật ký mà, nhầm topic mất rồi.
    Thì buồn một tí cho có nhật ký..
    Hí hí...
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Dấ này mình b
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    "i, lạnh ghê rfng, hifu nhầm sang nghĩa của từ cảm khác .
    Bé Kem xinh tỈỈi này, t> là t> vẫn cứ khuyên Kem nên yêu 'i, yêu vào r"i thì làm gì có chuy?n trầm cảm nữa.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm rồi, chẳng hiểu tiền ở đâu ra mà lắm thế!
    "Nhiều" là so với đồng lương vớ vẩn của mình. Hoá ra trong năm mình nhận đủ thứ việc, giờ nó dồn lại, đổ bạc lên đầu mình. Ngập trong tiền.
    Ha ha ha!
    Chắc mình nói ra con số, người ta cười cho tối mặt tối mũi vì "Thế mà cũng nhiều à?".
    Đối với mình, thế là nhiều rồi.
    Chẳng biết làm gì với tiền nữa.
    Mua một anh người yêu "xịn" chăng? Ở chỗ nào bán nhỉ?
  8. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Này, ấy ơi, ra chợ Tam Cờ ý.
    Tớ đã trở lại... Oh` zeeée
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... Trông hoahau vẫn nuột nhờ.
    Hôm nay tớ lại đi làm muộn, vớ vẩn thế.
    Cơ mà, không có sếp ở đây, đỡ bị sờ oi.
    He he he...
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí... Mua một anh người yêu "xịn" thì cái nhiều tiền của May chưa chắc đã đủ.
    Cũng chưa chắc đã phải dùng đến.
    Có điều, như thế nào là xịn với May thôi.
    Nhờ.
    Này, nói thật là đôi khi tớ cũng cảm thấy yêu yêu May, cũng giống như tình yêu tớ dành cho con gái tớ ý.

Chia sẻ trang này