1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    29 Tết
    Đồng hồ chỉ 1:15AM
    Hôm qua , ở mũi tích thuỷ xóm 9 Trung môn đọc một dòng khác thường trên một tấm bia :"Bố...sinh...mất..."; -khác bởi câu nhân xưng bố -của một ông con nào đó. Chữ viết nguyệch ngoạc trên cái chất liệu xi măng.
    ....Cảm động!
     
    (nhìn lại, ngôi mộ đó đang phát-nó nở to gấp máy lần bình thường-bố đó chắc chắn sẽ thưong ông con nghèo)
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ờ.
    Không thể.
    Không.
    Chao ôi!
    Vậy là vợ bác phải ghen rồi.
    Tình phụ tử (cũng như mẫu tử) thì sâu thẳm, dào dạt, vô điều kiện và mãi mãi... Chứ ko phải chỉ là "yêu yêu" đâu.
    Trêu bác vậy thôi. Đa tạ hai chữ "yêu yêu" của bác!
    Coi như quà lì xì đầu năm.
    Thích quá!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... Vợ tớ mà biết thì tất là ghen rồi, còn phải bàn .
    Cái "yêu yêu" tớ đôi khi cảm thấy với May tất nhiên là không sâu thẳm, dạt dào, vô điều kiện và mãi mãi... như tình cảm tớ dành cho con gái tớ, tớ chỉ muốn nói đến một khía cạnh khác: nó trong sáng và vô điều kiện, thế thôi May ạ.
    Yêu yêu May, chứ không phải yêu yêu con gái yêu nhà tớ.
  4. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Có người gọi mình là cố nhân
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, thi thoảng em vẫn "hâm hâm" vậy ý mà...
    26t rồi cơ.......Năm sau chắc ko dám về nhà, gặp ai cũng hỏi chuyện chồng con, mệt
    Ôi, giá mà đúng là 27t lấy chồng đc thì tốt
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế mới biết, người đa cảm không chỉ có Thuý Kiều!
    Vàng: ở đây thì đừng "y" làm gì, nhé bác! Mạn phép thế, bác đừng giận!
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí... đọc lại câu cuối bài của mình xem cô gái, nghe nó sinh động và đầy sức sống.
    Anh em tớ hay có câu: Biển còn nhiều cá lắm , tớ nghĩ chắc chị em có thể có câu: Đất còn nhiều chim lắm.
    Ờ, hay là...
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Giao thừa.
    Nó ngồi co ro bên bếp lửa, vừa ôm con bé con vừa gặm thịt gà - thứ thịt gà quê chắc nịch, thơm và ngọt. Đôi trẻ ngồi trên chiếc ghế trước nó đang âu yếm. Hơi ấm từ lửa, mùi hương trầm, tiếng củi nổ lép bép, đôi uyên ương, tiếng trẻ em bi bô, tiếng mọi người trong nhà giục nhau chuẩn bị cúng giao thừa... tất cả đem lại một cảm giác êm ái, thân thương cho nó. Nó không hề cảm thấy xa lạ trong căn nhà này - căn nhà không phải nơi nó sinh ra, không phải của cha mẹ nó.
    Đồng hồ điểm 12h. Mọi người kéo nhau ra ngoài sân xem pháo hoa. Năm nay chủ nhà đã cam kết không đốt pháo, nhưng hàng xóm thì chẳng kiêng dè gì. Có một anh chàng trong xóm - nổ "phát súng" đầu tiên - để "chào mừng cậu con trai mới sinh" - mọi người nói thế. Tiếng pháo hoa cũng giòn giã đấy chứ. Không có tiếng pháo nổ rung cửa rung nhà như ngày xưa nữa, giờ chỉ cần có tiếng pháo hoa như thế này thôi để đánh thức năm mới, chào đón mùa xuân, vậy cũng đã có ý nghĩa, cũng đủ làm cảm động lòng người lắm rồi.
    Đã không biết bao đêm giao thừa leo lên sân thượng, mái nhà mình, cũng có năm chen chân lên tận Hồ Gươm để xem pháo hoa. Pháo hoa ấy hoành tráng lắm. Nhưng không hiểu sao cái pháo hoa đơn giản, pháo hoa "chui" trong giao thừa này, nó mới thấy đẹp, mới thấy khuấy động chút gì đó trong lòng mình - có lẽ vì được xem pháo hoa ở một khoảng gần như vậy, và vì được xem một cách thư thái, thoải mái, không phải chen chúc, giữa những khói bụi, ầm ĩ...
    Sương núi rơi xuống tóc, xuống bờ vai. Mà hình như mưa xuân đấy. Nó vốn chịu rét kém, vậy mà giờ đây, chỉ cảm thấy một chút gì se dịu. "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay"- nó chợt nhớ đến câu thơ của Nguyễn Bính. Nhìn thì đúng là "phơi phới bay" thật. Nhưng nó không có cái cảm giác như trong đoạn đầu bài thơ ấy. Chỉ có sự yên bình và một điều gì đó thực sự dễ chịu mà nó không tài nào diễn tả nổi.
    Mọi người kéo nhau vào nhà, mở Sâm panh uống. Sâm panh đỏ - nó đã uống bao nhiêu lần, trong bao nhiêu dịp, nhưng hôm nay nó quả là cảm nhận có vị khác biệt. Nó biết chắc chắn không phải cảm giác đánh lừa nó, mà là sâm panh ngon thật sự. Chưa bao giờ nó uống loại Sâm panh nào ngon thế. Nếu như vì đó là sâm panh thật thì chẳng phải những loại sâm panh mà nó từng uống đều là giả hết sao??? Chắc chắn không phải vậy rồi.
    Người ấy cũng lịch duyệt lắm! Riêng về rượu, "họ" đáng được gọi là một tay sành sỏi. Vậy mà hồi xưa, nó cứ ngỡ đó chỉ là một anh chàng thư sinh, ngoan ngoãn,hiền lành và hơi lơ ngơ nữa kia... Dần dần thì nó cũng biết là không phải - theo cả hướng tốt lẫn không tốt. Thậm chí, đôi lúc nó băn khoăn: giờ đây, nó biết và hiểu được bao nhiêu phần trong con người này? Nó đã từng tự hào, rất tự hào về khả năng hiểu và đánh giá người khác. Ít nhất thì với một vài người nào đó. Giờ thì nó mới biết là mình quá tự phụ. Sống cả đời cũng chưa chắc nhìn ra hết được một con người. Ờ mà, cứ bi quan thế làm gì! Thật ra thì những phần cơ bản và quan trọng nhất - nó cũng biết đấy chứ, thế cũng là đủ lắm rồi, đừng ham hố nữa!
    Nhấp một ngụm, lưu lại trong lưỡi một chút để cảm nhận vị ngon của rượu, rồi mới nuốt - đó là cách mà một người bạn vong niên - giờ đã hoá ra người xa lạ - đại diện ít ỏi còn sót lại của HN thanh lịch, hào hoa xưa - bày cho nó. Êm êm.
    Chợt nhận ra một ánh chớp trong đôi mắt cậu ấy...
    Chúc mừng năm mới!

  9. summerday27

    summerday27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Được summerday27 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 04/02/2009
  10. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Kim lâu !
    Tuổi của mình tháng nào, ngày nào cũng là Kim lâu rồi nên ko còn sợ nữa.

Chia sẻ trang này