1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Lại Biên bản họp, ghét quá
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     Ấm ức về một chuyện khó bày tỏ; định dùng kênh riêng tâm sự với bác Mạc ( cùng đảng Đá ống bơ) nhưng lại khiếp luôn vì sợ bác phang (Thời buổi này khó lường lắm-kể cả khi ta chân thành và lòng lành)
    Buồn! tải một bài hát chơi, nghe lại thấy không hay bằng cũng bài ấy nhưng do mình cóp ở đâu đó:
     Bản phối hay thật - mỏ màn bằng tiết tấu của một giàn trống...Mà cứ tưởng Mỹ quốc diều hâu thế thì Quốc ca phải ngầu lắm , hoá ra lại rất hiền từ; Lời ca có cả tiếng bom gào như xé gió...nhưng mình vẫn cứ cảm nhận thấy nó dịu dàng như mô tả mấy ông nông dân trồng bông  ở Attalanta thôi, cùng lắm có thể hình dung : Nỗi gian nan của Rhet khi vật lộn với sóng cả để buôn lậu súng.
    The Star-Spangled Banner
     
    Cảm ơn Mr.Quân đã ghép hình mình và Bill đặt tay lên ngực (ảnh chụp ở Mahathal)-mình đã làm một file htlm có nhạc nền---->> để chơi thôi.
    Việt nam vẫn là đất nước mình yêu dấu nhất !! Mình đã dạy cho Phương và Dương đứng nghiêm trang trước TV khi Đội tuyển Việt nam chào cờ - Mẹ nó thì...(cứ tưởng...) -chán thật.Nghe đâu Quốc hội sắp thông qua luật kiểm tra các đại biểu có thuộc và có hát bài Tiến quân ca rồi mới được công nhận tư cách đại biểu.
    Mẹ nó chứ ! Có một lý do để mình không thích lắm đội tuyển Braxin (lại có chuyện đây) là do mình quá thích bọn Les Blues-Gauloir. Khỏi nói rồi : Chơi ngẫu hứng-vị nghệ thuật- và cả không nghệ thuật nữa-Điều quan trọng là ấn tượng : nhìn thằng J.Chirac và A.Jacquet gào đến toác loa bài La Marseille xem-----thứ bóng đá mang hồn và truyền cảm thế chứ!!! 
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 28/06/2007
  3. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Trời, lão Mạc này quá OK luôn ThietDK ah, mấy hôm nữa tôi mời ông đi cofe, nếu ông không ngại thì gọi cả em Ice đi cùng. OK
    Em Ice ơi anh có khó tính lắm ko?
  4. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    có người quên mình mới đau chứ
  5. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Em lại được đi ké ạ?Jì chứ ké cẩm là em ok luôn ý mà. Anh gọi cả Hùng đi ko có lại kêu quên kìa.
    Bao giờ ý nhỉ? Cuối tuần này em về TQ rùi, đầu tuần sau xuống thì off cafe, kem típ nhá!
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  8. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Vào VINCOM làm gì, ra Bách thảo hay vào Bách thú mua vài cái bánh mỳ vào đó nhá còn sướng hơn, đi những nơi nhộn nhịp nhiều rồi, sợ ồn ào, chắc là mình già roòi đây.
  9. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    lâu roài ko đuợc gặp em lòng anh buồn man mác.....nhớ lại ngày nào khi chúng mình còn ở bên nhau tay nắm tay đi trong mưa .....ôi ngày ấy nay còn đâu ........
  10. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    ôi nghe chuối vật vã....

Chia sẻ trang này