1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Trên đời có 1 cơ số các loại người...
    Có 1 loại người mình coi thường nhất, hơn cả nghề gọi là nhơ bẩn bần cùng của xã hội........:)Vậy mà mình bị ngã phải...
    Hồi xưa mình ko thế, nhưng hình như sau 1 vài lần "nc đổ đầu.......nhợn luộc"........mình mới đâm ra "láo" toét mà nói như thế
    Ừ, mình biết bản chất con người là khó thay đổi, nhưng cái vấn đề chính là họ có muốn thay đổi để tốt hơn ko ấy chứ!
    Sau khi cố gắng dùng hết cái lịch sự trong con người mình, cố gắng giải thích cho họ hiểu đúng - sai mà chả hiểu thế nào càng giải thích cái sự vc nó lại càng đi xa cơ chứ??? Chả hiểu cái suy nghĩ ngu si đó thế nào nữa........
    "Nó" xúc phạm mình "đồ miền núi, dân tộc" hì, sao nó ko nhìn lại bản thân nó, cái sự bản lĩnh của nó = 1 nửa mình ko nhỉ???
    Nếu nó rời cái vị trí làm vc mà đc 1 tên đàn ông khờ khạo bao bọc, liệu cái đồng lương "lương thiện" nó kiếm ra có đủ nuôi sống nó, đủ cho cái sự chi tiêu của 1 "người thành phố" như nó??? Chi cho cái "nó là số 1"??
    Mình cố gắng đem hết kiên nhẫn và lịch sự với nó lần cuối để nó hiểu vấn đề mà tại sao nó........"thông minh" và "dễ bảo" thế nhỉ?
    Ko lẽ mình lại phải đi xúc phạm 1 đứa như nó? Chẳng đáng!
    Mà tại sao mình vẫn tức nhỉ???
    Các chị và các bạn mình từng nói: "Ai ko tôn trọng và quý em thì đó là những kẻ ko ra gì cả", mình ko tự hào nhưng gần như mọi người đều nói vậy, ơ thế mà cái sự tôn trọng của mình nó lại bị 1 kẻ ko ra cái loại giống gì đạp lên mới điên chứ....
    Kìm chế, kìm chế!!!!!!Chẳng biết động chạm đến ai ko, cơ mà ai cũng thừa nhận những kẻ khéo mồm, khéo miệng có 10 thì đến 9,5 là giả tạo...Câu này mình thấy cấm có sai 1 li
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Kem ơi, thôi đừng bực mình nữa!
    Có ai chà đạp được cái gì của bạn đâu! Cái gì của bạn vẫn cứ là của bạn. "Nó" nói gì ko đúng thì ai cũng biết, cũng thấy, cũng chỉ là nó tự chửi vào mặt nó thôi mà. :)
    Đừng bận tâm nữa nhé!
    Đối với những kẻ như thế, chúng ta ko cần phải phản ứng gì hết! Không xứng đáng lưu vào bộ nhớ và không đủ tư cách để phải làm mình "điên" đâu, Kem nhỉ!
    Trong những trường hợp như thế này, mình thường "phớt" và cười. Kết quả là "đối tượng" lại ***g lộn, phát điên lên mới lạ chứ!
    Năm mới chúc Kem nhiều niềm vui mới nhé!
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Thank May!
    Đôi khi cũng có lúc mình khó tự chủ, nghĩ lại thấy mình hơi bị dại khi nói chuyện với những kẻ như vậy. Phí lời, phí công, lại bị bực mình!
    Giờ khá hơn rùi, viết ra đc cảm thấy vui hơn^^
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Muốn khuyên Kem xinh tươi một câu, cơ mà chẳng biết nói gì.
    Cứ cho là cuộc sống muôn màu đi, có màu sáng cũng đầy những màu tối.
    Hì...
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Để em lì xì cho anh" - mình nói như đang dỗ trẻ.
    "Thôi, lì xì làm gì nữa" - anh cười, giọng cố gằn xuống cho có vẻ... gồ ghề, xua xua tay.
    "Không. Cứ lì xì chứ. Lì xì không phải để mừng anh... già thêm 1 tuổi" - mình cố nhấn chữ "già", trêu anh cho không khí đỡ mang màu uỷ mị - "Mà để cầu điều tốt lành đấy chứ".
    Lạ lùng! Anh hơn mình rất nhiều, gần 2 chục tuổi, mà sao mình luôn có cảm giác thật gần gũi... Anh thì hay phát biểu những ý tưởng lạ. Còn mình thì hay phản biện, "cãi nhem nhẻm". Nhiều khi cả hai tranh luận hăng say nhưng chỉ vì cảm thấy... cãi nhau thật thú vị. Người ngoài chẳng biết gì - tưởng hai "tên" này là những đối thủ ghê gớm lắm của nhau...
    Mình cảm giác anh trẻ lắm. Nhiều lúc mình ngạc nhiên khi những người mà mình gọi là "cô", "chú" lại gọi anh là anh. Có một điều chắc chắn anh ko bao giờ biết được, rằng mình có một sự đồng cảm vô cùng sâu sắc với anh - về sự nhạy cảm, những nỗi đau, về sự cô đơn, sự yếu mềm - anh còn dễ tổn thương hơn mình, về cái vẻ ngoài hớn hở để che giấu cả một "gallery of broken parts", và cả mong muốn sống tốt hơn, yên bình hơn, khao khát giữ được khả năng ham hố "yêu thương" trên cõi đời này sau tất cả mọi chuyện. Bởi vì mình có khả năng che giấu và buộc chặt những điều "bí ẩn" rất kỹ, rất sâu trong lòng... và lúc nào cũng toe toét khoe rằng "em yêu đời lắm" - nên anh cứ tưởng thật và lúc nào cũng ghen tị với niềm hạnh phúc - khoe khoang - ấy của mình.
    Mình lục tìm cái bao lì xì đẹp nhất, nhét tờ tiền 10 000 vào đó.
    "Em lì xì anh đây. Chúc anh mọi điều tốt đẹp! Em cũng chẳng chúc gì nữa đâu, vì anh ko thích chúc tụng".
    Anh cười, nhận, và cứ ngồi đó... cười, chẳng nói gì cả. Đầu anh cúi xuống, tay mân mê mãi cái bao lì xì.
    Mình giả vờ quay lại cái máy vi tính và hát, vờ ko biết rằng anh đang cảm động...
    Cuối cùng thì cũng thấy rất vui, vì hình như đã san sẻ chút ấm áp cho ai đó.
    Hoá ra, Cho và Nhận - nghệ thuật cao cả nhất của hai điều ấy chính là sự chân thành.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình vừa làm một việc cực kỳ ngu ngốc!!!!!!!!
    Hi vọng là mình ko làm ai phải hận cả!
    Ai mà ngờ chứ! Sao cái thằng cha ấy mù quáng thế! Biết thế mình cứ im đi có phải hơn ko?
    15/2 rồi. Nhưng hắn đưa ra cái quyết định ấy trước khi ngày Valentine kết thúc 03 phút.
    Đi cả đêm. Hắn định làm gì vậy? Sao phải ra HN?
    Ôi, hi vọng không có chuyện gì xấu xảy ra!
    Lạy giời!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trong mơ, mình thấy mỗi người đánh cho mình một chiếc chìa khoá nhà, vẫn còn nghĩ như thật là: "Phức tạp thật!".
    Mơ thấy trở về nơi đó ngày trước, người đó đi đâu về, rồi ngồi vào chiếc bàn đối diện. Mình đứng đó, nhìn từ xa, cảm giác run rẩy...
    Một nơi nào đó nứt toác trong lòng. Và đôi khi, mình muốn buông xuôi, đánh rơi mình vào trong đó...
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình thích di chuyển. Cái thân hình trì trệ lâu quá rồi. Nói thế nào ý nhỉ, kiểu là "Tôi đi tìm tôi"
    Hà Nội - Lũng Cú 500km
  10. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chếnh choáng, trống vắng, 1 chút buồn, 1 chút hoài niệm cho những gì đã qua ... những gì không phải của ngày hôm nay ... những gì còn vương lại cho 1 cuộc tình không trọn vẹn, 1 valentine không ngọt ngào...
    "Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
    Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không"

Chia sẻ trang này