1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sau một chuỗi ngày tối mắt, sau một bài test không mấy thành công...
    Cảm giác còn lại lúc này là Mệt.
    Mệt, mệt....
    và Mệt.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cú, gặp nhiều chuyện bực mình từ sáng sớm.
    Hờ, cố lên tí nào, mọi chuyện ổn rồi mà.
    Ờ, thôi cố lên vậy, cố cho nó lên.
    ........
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Bác Tặc làm sao mờ bức xúc thế ạ?
    Let it be bác nhé! hì hì
    Dạo này đầu óc dở hơi, công vc, vớ va vớ vẩn, đầu năm xui xẻo, đúng là năm con Ếch, à năm sao Thái Bạch
    Tối qua post bài cả chục lần ko đc, chán thế cơ chứ!
    Đi ăn kem với cả đi bộ với em chubby về vui ghê!
  4. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thik cái thời tiết lạnh dìu dịu của tối qua, lang thang để gió táp vào mặt, cảm nhận từ từ cái lạnh ngấm vào da thịt, không đến mức phải rùng mình, không quá tê buốt giá rét.
    Thik liếm láp vị ngọt tê tê nơi đầu lưỡi của que kem Tràng Tiền, thik chun mũi hít hà không khí trong lành, sóng gợn lăn tăn trên bờ hồ Hoàn Kiếm, thik ngắm đèn đường đủ màu sắc cuộn theo 1 vòng tròn hồ... Thik nghe những tâm sự về cs, về đời tư của người đi bên cạnh, chị Kem nhờ?
    Đơn giản là vì thik ...
    Đơn giản là vì được đổi gió, được là chính mình, bởi đôi khi không gian thay đổi làm con người thay đổi, cách nghĩ thay đổi và hành động thay đổi...
    Vậy thôi...
    Còn tối nay, lạnh...
    Lạnh làm con người ta thấy mình đơn côi, cô lẻ. Chọn cách thưởng thức cái lạnh bằng việc ngồi MGM coffee (128 Trần Duy Hưng nhé), không gian nhẹ nhàng, thanh tĩnh tầng 1, sang trọng ồn ào tầng 2. Nghe dance DJ và dựa lưng vào ghế nhắm mắt say sưa hòa theo điệu nhạc...
    Mỗi nơi đều có cái hay của nó, quan trọng là do cách con người ta cảm nhận, cách con người ta tiếp cận nó.
    Ha ha, tối nay mình điên thật rồi... lai học đc bài lảm nhảm ở đâu thế này nhở?
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mới ló mặt lên cơ quan đã bị anh đòi khao. "Khao gì ạ?". "Anh đã đọc bài của em rồi. Hay lắm!". Trời ơi! Sướng thế! Được một lời khen của anh về vấn đề đó thì ko gì sung sướng bằng. Còn anh thì cãi: "không, không phải khen đâu, mà là thật".
    Mình toe toét, quên cả lườm anh vì câu nói đùa "Chính anh là người đầu tiên đã bóc cái đó (tạp chí) của em ra và đọc". Mặc dù "nếu viết ngắn bớt đi một chút và phần đầu, phân tích sâu hơn một chút thì tuyệt vời", nhưng như thế đã là hết mức đối với mình rồi. Anh có vì quý mình mà hào phóng lời khen tặng không nhỉ? Nếu ông sếp của mình khen mình, mình cũng chẳng thích bằng được nghe lời nhận xét của anh như thế.
    Vui!
    Mình thấy dễ chịu khi hít thở bầu không khí nơi này lắm. Một nơi nhiều dị nhân, ẩn sĩ :D - những con người say mê, cống hiến tận tuỵ cho cái "nghiệp" của mình và yêu quý sự thật vô cùng. Càng ngaỳ mình càng nhận ra rằng, nhiều tên tuổi lớn ngoài kia chưa chắc đã có được tư duy và tầm nhìn như một vài "dị nhân trong này" - những vị mà đầu tóc thỉnh thoảng rối bù, quanh năm chẳng mấy khi biết đến com lê, cà vạt và nhiều lúc ôm khư khư những suy nghĩ của mình, chẳng muốn tiết lộ cho ai...
    Mình ko tiếc vì đã rời bỏ những "nơi ấy" - những nơi mà có thể nhiều người vẫn luôn mong muốn và vẫn đang làm nhiều cách để vaò được.
    À, cũng có chút gì nuối tiếc chứ... Nhưng cũng chỉ biết thế mà thôi...
    Mới đây, cô giáo cũ có đánh tiếng hỏi mình có muốn về trường ko. Vinh dự lắm, tự hào lắm, cô ạ, vì em được cô đánh giá cao đến thế! Nhưng cũng lại đành phụ lòng cô vậy.
    Cũng biết là em đã từ chối nhiều tiền hơn, nhiều cơ hội hơn, nhiều hoạt động và nhiều mối quan hệ - mà rất có thể thích hợp với sự bốc đồng, ham vui (thỉnh thoảng) của em - hơn, nhưng có những điều mà chỉ nơi đây mới mang lại cho em được.
    Có những điều rất quan trọng, mà hiếm có một nơi nào khác có được: như không khí đam mê, cùng yêu chung một thứ gì đó, cơ hội học hỏi và khám phá - một cách chủ động và sáng tạo...
    Thấy có nguồn động lực thật mạnh mẽ!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cống hiến và đam mê, những thứ mình đã quên lâu lâu rồi...
    Giờ chỉ còn nghĩa vụ và sức ỳ.
    Buồn nhờ.
  7. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, cú éo chịu được, hí hửng suốt từ đầu tuần với vụ Đường Tre Suối muống bao nhiêu thì lúc đi ọp về he mũi bấy nhiêu. Đang te tởn lướt qua cái danh sách thì chạm ngay phải xế hồi đi Tây Bắc ở số 6, cú. Ko biết tnay` là có duyên hay vô duyên nhở???
    Thoai, kệ miej nó, việc mình mình làm.
    Hôm nay bức xúc, chửi hơi bậy, chẹp chẹp, chứ bình thường cũng ngoan ngoãn lém.
  8. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng nói ra đc cái điều cần phải nói. Nhẹ hết cả lòng, haizzzzzzzzz.
    Mong sao cuối tuần trời nắng ấm, đi vào rừng cho nó phiêu.
  9. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời lạy phật cho cuối tuần này đừng mưa để con còn vào rừng hái hoa bắt **** ạ, nam mô a di đà phật
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đi bắt **** hái hoa mới.
    Lâu lâu không có cái thú này, thèm ghê.

Chia sẻ trang này