1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, bác sợ quá sức, "chết non" mà cứ hứng thú kiểu này là ko được nhá!
    Maybe còn chưa đòi trả nợ hôm nọ nhá!
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì bà chúa thơ nôm chả đã nói rồi còn gì, May không nhớ à???
    Thế này này:
    Hiền nhân quân tử ai mà chẳng
    Chồn chân mỏi gối vẫn còn ham
    Tớ thì tự thấy còn lâu tớ mới được mấy cái danh hiền nhân mới quân tử.
    Ngày xưa đuổi **** hái hoa suốt, có thấy quá sức đâu mà sợ chết non hả May.
  3. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác vợ con, già rồi, đú theo em làm sao được. Cơ mà e toàn đi hái hoa bắt **** buổi đêm, tối nay bắt đầu bác nhá.
    Tình hình đã cập nhật thời tiết Mường Lát và Mai Châu báo về, chỉ bít nói mỗi câu là "Nắng to", ha ha. Đúng là 2 ngày mình tu tỉnh ngoan ngoãn ko chửi bậy, => giời thương.
    Lên đường thoai!!!!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đi qua nơi ấy. Thấy có cái xe để sẵn, chắc có người chuẩn bị đi làm. Định làm lơ, nhưng va phải một người quen khác.
    Thế là phải dừng lại chào hỏi. Người ấy cũng chào hỏi, vồn vã lắm.
    Mình cười tươi rói, nhưng trong đầu thì cứ vang vang lời một cô em rằng: người ta mê tín lắm. Biết đâu, khi đang cười với mình như thế, người ta lại chẳng đang xốn hết cả ruột vì cái câu: "Ra ngõ gặp gái" không biết chừng...
    Có nhiều điều không làm không được, mà làm thì cũng chẳng ai vui.
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Mưa phùn lất phất, chẳng bận tâm, phóng vội vã, bên đường rất nhiều người gấp gáp quấn mình lại trong lớp mảnh ni lông. Đã lâu rồi, chả kịp nhận ra cái mát rượi chạy dọc cánh tay.
  6. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Được mất dương dương người tái thượng - Nguyễn Công Trứ
    Tôi có may mắn để một lần thấm nhuần câu thơ này
    dù cái giá để trả là sự tan thành tro của tấm thảm đỏ; mà nơi đó những bước chân hãnh tiến của mình sẽ được nâng đỡ đến mức tối đa.
    Nhiều ngày qua vẫn nghĩ và vẫn nhớ tới anh
    Thấy nhớ anh, thương nhiều cho cả sự chăm chút mà anh dành cho
    Nhưng
    chúng ta hết nợ nhau rồi!
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng lúc này sao nhỉ?
    Hỗn độn, vui-buồn
    Có lẽ buồn vẫn nhiều hơn.......
    Ko đc phép buồn nữa, còn rất nhiều việc phải làm, cố lên!
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    chẳng nghĩ là... đêm nay mình đã gặp phải một cơn cuồng liệt đến vậy
    thấy mỏi cái não rồi...
    e là không dậy sớm được quá
    .....
    mai nay là phải hành động
    stop lại cái đà buông thả...
    nhớ nhé, mày!
  9. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chết cha, yêu miẹ nó mất oy`, lại tình yêu sét đánh, lại rung động thêm phát nữa, lại chết tiếp vì giai đẹp, ho^ ho^. Từ mai phải chỉnh đốn lại mắt mũi hàng họ cái, không có cứ thế này lác như chơi.
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Haha..............Chúc mừng em iu vì "nó" vẫn rung đc

Chia sẻ trang này