1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    sông có sâu nước có đầy nhưng chưa bơi được
    phải ngụp phải lặn thì mới nếm được thủy sinh
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay 3 giờ lai lên xe.Lại một tuần mệt nhọc.Tuần rồi mình đi lại TQ-HN 3 lần rồi.Chắc khó gặp bọn Kem gà ngày thứ 6.
    Chủ nhật về thắp hương cho Mẹ.Giá mà đừng phải đi Hải Phòng tuần này.
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    nên đọc thôi
    viết bao năm chưa đủ mỏi ru ?...
    nói bao năm chưa đủ mỏi ru... ?
    có sự an ủi, vỗ về nào qua những trang sách
    khi thấy mình trong đó
    thì thầm và bầu bạn...
    kháo chuyện với tiền nhân...
    ta gặp ta nơi đó
    ta gặp người nơi ta
    phương trời viễn mộng
    hahaha
  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đau ê ẩm, mệt, đau chân, đau tay, đau khắp người
    8-3 chuyển nhà, lau nhà, dọn nhà hết cả ngày, 23h đi ngủ
    Ko 1 đoá hoa, ko 1 chút quà, lèo tèo vài lời chúc
    Chưa năm nào thảm như năm nay, hic hic....
  5. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    những nguồn cảm xúc trái nhau, quyện thành một khối
    niềm hân cảm từ đấy toát ra
    bồi hồi!
    xoay zippo... hôm nay thật khác, vẫn cái trò văng vít và xoăn tít... nhưng độ cảm quá nhiều... trơn... láng... bóng... những ngón tay không thể kiểm soát
    sướng!
    tịch thưởng bằng vài điếu caraven cho triều thẫm khoái, tìm khác cái vị batos quen thuộc - cho sự đồng đẳng với xúc giác và tinh thần
    cafe, thêm 1 ly...
    hôm nay mua được Kim Anh rồi... thế là tối nay có người bên mình! - sướng cả lũ!...

  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vui chưa hết đã kịp làm cho người buồn rồi.
    Hận mình!
    HẬN!
  7. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ở nơi mình
    trăng sớm và đẹp quá
    trời chiều... nên không vàng mà bạc bạc... tròn vặc vạnh
    nên lòng cũng thế
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    chết chửa...
    quên xóa quote...
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ta buồn thảm cảm
    !ha ha
    ...
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hôm qua nghe Kem than rồi, nhưng giờ mới đọc chỗ này.
    Nếu biết sớm sớm một chút thì những lời chúc sẽ không chỉ lèo tèo...

Chia sẻ trang này