1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều đó làm mình đúng đắn hơn cho lần sau nếu có.
    Nếu không thì đừng.
    @: Đầu óc rối loạn, chẳng tìm được từ phù hợp.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác!
    Không gì dễ cả - "đừng" và "lần sau".
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    làm đi
    đừng nén
    đừng giữ mình
    hân hưởng những xúc cảm hỗn nghịch
    mới là điều đáng nếm trong cuộc sống
    thi vị
    là tự ta có biết tạo lấy hay không mà thôi!
    ngấu nghiến lấy nó
    tạo dựng bóng hình
  4. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    đúng 2 phút
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay đầu óc cứ thế nào ý, hâm thật.
    Làm ảnh hưởng đến bao nhiêu thứ, cố kìm hãm mà không kìm hãm nổi.
    Đến chu kỳ dưới của nhịp sinh học chăng???
    Phiền thật.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    .
    Cũng lạ thật.Hôm nay đi đâu cũng gặp những bộ mặt oải.Bão từ hay sao ấy.
    Mọi lần ,cứ mở inbox là phải dọn rác đến mệt-hôm nay đến thư cũng không có nữa.
     
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Định vào đây nhảy nhót đùa nghịch để cho "họ" biết là 8x ko có khái niệm ấy, thế mà cuối cùng...
    Mình đã nghĩ cú điện thoại này là để cải thiện một điều gì cơ đấy! ... Nếu nói bão từ thì, đối với người ta, chắc phải mạnh lắm, và nhiễm từ mấy hôm nay rồi...
    Run lên vì giận.
    Hay bực? Nằm vắt tay lên trán nhìn chằm chằm lên trần nhà lâu lắm mà ko biết... Cuối cùng thì âm thanh cũng quay trở lại, cũng lôi ý thức của mình trở lại...
    Cơn giận rồi cũng lắng xuống.
    Chợt nhận ra cái còn đọng lại chỉ là chút buồn thôi...
    Ờ, chẳng sao!
    Dần dần cũng phân biệt được âm thanh lọt vào vô thức ấy là tiếng gì. Tiếng guitar dịu ngọt cứ nhẹ nhàng, kiên nhẫn giăng toả khắp không gian như đang ân cần, âu yếm vỗ về mình... Phải người tri kỷ của ta ko?!...
    Trước tiên là Dr. Macphail Reel, rồi đến Aodam Srath, rồi Rann Na Mona, Cpe Breton...
    .......
    Hoá ra khi tức giận, thứ tự ưu tiên của mấy bản nhạc đó cũng khác với ngày thường...
    Giờ thì yên bình rồi!
    Romance...
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    diễn đàn chỉ có một mình ta!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tắt máy. Thế... cơ à?
    Hay là hết pin?
  10. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    những giấc mơ cứ đến dồn dập hơn
    ta chiến đấu với tất cả tinh lực
    có lúc thấy mình vô lực
    dẫu trong chờ đón
    tỉnh vội
    uất ức
    tiếp lao vào giấc thiếp
    thách thức
    ai thắng được ta
    kẻ nào áp bức được ta
    ta mới là cô hãn! ta mới là kinh hoang!
    rủ những giấc mơ bủa vây!
    giết hết những nỗi bao vây!

Chia sẻ trang này