1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ có ấn tượng với mây trời như lúc chiều nay
    chẳng biết tả lại sao cho đúng...
    3 luồng mây à... vắt ngang bầu trời thênh thang
    luồng mây chủ đạo trông như từ thân xuống đuôi rồng...
    có sống, có cạnh, có mềm mại, lại tạo nên khối...
    mỹ cảm...mỹ cảm...
    chạy xe mà cứ ngước cổ lên bên trái mà liếm láp
    chưa kể bên phải mặt trời đang nhạt dần trong làn mây xanh tím tím

    mà cứ mỗi khi không mang máy ảnh theo là mỗi lần bị hụt ăn...
    tức lắm nhắ!...
    mà... có máy ảnh chưa chắc chụp được
    có chụp được lại chưa chắc chụp đẹp
    èo...
    bèo như con mèo!
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Lỗi hệ thống nè: "ă" là một nguyên âm đặc biệt không thể đứng một mình chơ vơ như vậy được.
    Đánh vần nhé: a sắc á - nhá!
    Mấy lần định lờ đi, nhưng hôm nay nói cho bõ gừ... à, quý.
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    hihi... dùng ắ... vì thích kiểu dùng này của một người khác - đôi khi thấy nó dễ thương
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hi hi, lý do dễ thương quá!
    Ko hỏi thì sao biết được!
  5. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    hỏi kiểu đấy chẳ dễ thương tẹo!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 14/03/2009
  7. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    Được konnhamatjay sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 14/03/2009
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lướt w; nghe nói thời gian tới HN,tp HCM, Vũng tàu...có thể dinh earthquake.
    Thế thì uỵch ục oạc với thằng này con nọ làm gì.
    Hùng (thằng bạn-thằng sếp)-Mày để tao yên-tao đi yêu đây; 7 độ richte -lúc ấy việc lo toan theo kiểu 1 tỷ = nhiều đồng góp lại của mày chẳng mang ý nghĩa gì!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngồi trong Highlands, nghe nhạc Jaxx, uống Earl Grey. Nhớ bạn và ngày xưa ấy lắm!
    Hôm nay mặc áo dạ đỏ, váy nâu điểm xuyết những chấm màu li ti... Bốt cao cổ ôm kéo đến gần đầu gối nên chạy cộp cộp thoải mái trên đường. Bị muộn mà... Tóc bồng bềnh bay trong gió. Cảm giác ấy thật tự do và dễ chịu quá!... Tự nhiên thấy yêu mình lắm!
    Nắng se vàng...
    Cứ muốn khoảnh khắc này ngừng đọng mãi... vì chẳng biết được, phía trước ta nên bước về phía con đường nào...
  10. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    đi mua hàng
    bị một thằng con kinh doanh quát thẳng vào mặt!
    "trời ơi, sao trông nghệ sĩ quá!!!"
    mẹ kiếp!
    đĩ không - đĩ rất
    nhục không - nhục thật

    không ai biết đến hai từ nghiệt sĩ cho ta nhờ

Chia sẻ trang này