1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ôi...
    nhão hết cái óc
    mai chắc lại liệt dường nữa rồi
    tự nhiên lại phệt quả bút tre vào đây, rõ khổ!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có những chữ được gọi là "cảm tính", "nhất thời". Những chữ đó thì khó mà đặt được cạnh chữ "cảm thông".
    Không trách!
    -----------------
    Vào bếp.
    Nấu ăn - nếu hết lòng cho nó - cũng có nhiều điều thú vị lắm...
    Chợt nhớ hôm qua có người nói: "Chẳng ai nghiện của ngọt bao giờ. Xưa nay, chỉ những thứ cay, chát, đắng mới khiến người ta nghiện mà thôi...".
    Quay phắt lại mà tròn mắt nhìn họ. Điều này quả mình chưa từng nghĩ đến...
    Đúng!
    Đến sô cô la, nếu như người ta có nghiện thì chắc cũng ko phải vì vị ngọt ngào như người ta ca ngợi, mà chính là bởi cái chất đắng đặc trưng ấy.
    Nắng - không tươi như mùa thu - nhưng ấm.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 15/03/2009
  3. ttsthuy

    ttsthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận, cứ tối tăm mặt mày thực hiện cho bằng ấy lịch trình đã đặt sẵn, lại thấy chán.
    Con người ta thật khó hiểu, lúc chưa có thì mải miết theo đuổi, có rồi lại thờ ơ, mất rồi mới thấy tiếc. Mất cái gì to to 1 tí thì thấy ân hận, cái gì vừa phải thì hơi tiêng tiếc, cái gì không cần thiết đành tặc lưỡi cho qua...
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bứt srứt quá. Có một chuyện bực mình muốn post lên đây nhưng không đủ nghị lực.
    Ngày hôm nay sao đen thế. Lại mệt mỏi nữa . Đêm qua dậy từ 3.00 đi xe máy từ TQ về HN. Buổi sáng ngồi trong lớp học mắt cứ díu lại. May em giáo giảng bài thuyết phục và truyền cảm phết.
    Nhưng đến chiều thì thực sự mệt mỏi.
    Sao só mình lận đận thế.
    Thèm được như các bác- cs ổn
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Có người lại thèm như mình, còn mình lại thèm như người khác ... hazz!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Khật khừ.
    Nhưng vẫn "nhảy nhót" được, chỉ buồn ngủ thôi.
    Cầu Chúa ... để cho mình hoàn thành cái báo cáo ấy đúng hẹn!
    Ôi, công việc của tôi!
    Ôi, những đám mây xám của tôi! Chúng đi đâu rồi???
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc lộn xộn, ko sắp xếp theo trật tự đc!
    Mệt, rối rắm, buồn hay vui???
    Chùn chân mỏi gối........Bắt đầu lại từ đâu?
  8. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    3 tuần ngập đầu trong công việc, mệt và chán.
    Không còn thời gian nghĩ lung tung nữa, tất cả giờ là hoài niệm, dù đôi khi chút vương vấn còn sót lại ko làm ta vơi đi nỗi khắc khoải.
    Nhớ phượt da diết.
    Nhưng đến giờ mọi thú vui và sở thích theo bản năng phải tạm gác lại, chưa biết đến bao giờ...
    Ganbatte kudasai
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trông mình nhợt nhạt quá!
    Rõ là ốm - dễ ốm thế! Lại lười uống thuốc, vì sợ uống vào lại ngủ mất, mà... còn bao điều ko thể để đó được...
    ...
    ...
    Có nhiều người nói mình ngốc vì sự dễ tin của mình. Nhưng mình là thế đấy, đã tin ai thì đặt trọn niềm tin vào đó.
    Vậy thì, đừng trách mình nhé!
    Sống để không phải hối tiếc...
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ..."người ta chỉ quan tâm đến nhau lúc trái nắng trở trời"...
    Không đúng.
    Nhỉ.

Chia sẻ trang này