1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thế là 1 mùa hè nữa sắp qua đi ,anh vẫn nhớ như in ngày hè năm đó , anh nắm tay em và nói lời yêu em
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Híc đi làm phải mặc áo dài màu củ cà rốt, chẳng lẽ cuộc đời mình lúc nào cũng gắn với cái gì đó đại loại như cà rốt hay sao... Bao nhiêu quần áo đẹp, giày xinh... bây giờ làm thế nào??? HU hu, lại còn đi làm từ 7h15, cộng thêm thứ 7 kô được nghỉ.... híc híc... ko có thời gian, làm thế nào chăm sóc chồng mình đây, thương quá...
  3. docso2

    docso2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ThuLam ( thư? la?m) yêu chô?ng mi?nh quá cơ! hă?n anh xaf hafnh diện với đô?ng nghiệp va? bạn be? lém đây ! ma? na?y thi?nh thoa?ng cufng fải đê? anh xaf tự chăm sóc ba?n thân chớ, nếu không thi? anh ấy biến tha?nh "tre? con sống lâu năm" mất !
  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
    Ước jì mình mất trí, ước jì mình ko còn nhớ jì nữa.....
    Tại sao lúc nào mình cũng ko may mắn, luôn gặp rắc rối???
    Tại sao????Giờ chẳng muốn jì nữa cả
  5. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy cô bé.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... tớ cũng thích có vợ yêu và muốn chăm sóc chồng, nhưng phải biết cách chăm sóc cơ. Đàn ông con trai chúng tớ chỉ như những đứa trẻ to đầu (chị yêu của tớ bảo vậy) nhưng chăm sóc được cũng chẳng đơn giản.
    Không đúng cách không chừng chẳng thấy hãnh diện mà lại thấy gò bó quá thì biến thành "trẻ con sống lâu năm" đã tốt, tớ sợ có chuyện khác to hơn xảy ra.
    Túm lại là mệt.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Những ngày buồn và chán ngắt.
    Mọi việc xảy ra toàn ngoài dự kiến và không mong đợi, chợt nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều điều đáng thất vọng biết bao nhiêu.
    Vui hay buồn đâu chỉ một lần rồi thôi, nhưng cứ tiếp nối liên hồi làm tâm hồn mỏi mệt. Đáng sợ thay cái mỏi mệt của tinh thần !
    Ngày mai....
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vào diễn đàn này híc thế, chẳng hiểu mọi người ở đây đang viết gì.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu cái chữ màu đỏ có ý nghĩa gì???
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    một đêm nữa sắp qua và ta làm được gì đây ....

Chia sẻ trang này