1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đây có phải là biểu hiện vật lý đầu tiên ko nhỉ?
  2. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    là lý tính
    không phải với lý tình
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Liên quan đến hậu quả cho những ai đọc thơ và bị đọc thơ.
    Ko liên quan đến tính, tình và lý.
  4. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    kực-kỳ-chính-xác + chính-đáng = vót em!
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    buổi tối hôm nay quả là thẫm khoái...
    thật là hiếm hoi...
    bao lâu rồi... chắc chừng cũng 5 năm rồi, mới có lại được một mẻ dạt dào như vầy...
    tưởng ngạo ư ?

    thế đó -mặc kệ nhé - camus!!!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cuối chiều, trời đổ mưa.
    Ko mang áo mưa đi, lại đội mưa rồi...
    Cơn mưa đổ vào lòng người một nỗi cồn cào kỳ lạ.
    Mưa mà khung cảnh như bừng sáng hơn. Chợt nhớ đến cảm giác khi đang đùa nghịch ngoài biển rồi trời chợt đổ mưa. Cũng ồn ào, khoẻ khoắn và ấm áp như thế này...
    ......
    Thế rồi, trời tối hẳn. Cái lạnh dần ngấm vào người... Một cảm giác khó tả...
    Bâng khuâng - buồn - hay sao?
    Hai hôm nay, cứ cuối chiều là lại có cớ mà vơ vẩn.
    Nhưng chỉ thoáng qua thôi.
    .....
    Có như vậy mới thấy hết được giá trị của những phút vui chứ!
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    lâu mới được về nhà.Muốn tắm và ngủ sớm một tý, dưng mà cái máy tính lại lủng củng.Key của KIS kiếm được tưởng sài được vài tháng -vào BL mất rồi.Quái lạ, hôm nay vào home page của nó cũng không được.Việc thì bận, định làm đêm mà không dám cắm flash card.
    Số mình đen quá
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lại gần một đêm không ngủ...
    May thay, cái sự mất ngủ ấy không phải là "hậu quả" của một thứ gì to tát, cùng lắm thì sẽ thành "nguyên nhân"... Cũng còn một may mắn khác: đầu óc mình mấy hôm nay đã trở nên quá mệt để làm một công việc cao quý - có tên gọi: "suy nghĩ".
    Dù sao, từ sáng tới giờ, chả biết nên vui hay nên buồn.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Gặp thằng bạn cùng lớp-Lâu lắm mới có một bàn tay nóng ấm chìa ra.
    Nó chỉ một ly cafe; còn mình hết thêm nủa bao thuốc.
    Nó chuyện rằng: nếu cần nó đi taxi thôi, còn chuyện có một cái xe không quan trọng-với một số thằng thuộc đẳng cấp nó, tâm lực suy nghĩ cho vụ này chỉ giống cho việc mua một bao thuốc.-Nó đã bổ túccho mình một cách nghĩ.
    Bây giờ thì mình tin là lúc vợ chồng nó chia tay- nó đã để lại tất cả; tầng trệt vẫn là chỗ vợ cũ hắn vẫn cho 1 ngân hàng thuê chi nhánh.
    Có điều lạ là tại sao nhà mới của nó (một trong những cái nhà) lại ở một chỗ khuất nẻo thế-mãi ở một cái ngõ phố Kim Ngưu.
    Điều tệ hơn là cái ngõ, cái ngách ấy lại là ngõ ngách nhà đứa bạn gái ( kém mình 2 giáp) mình.Hay thằng này múc con bé làm vợ(?)
    Không muốn hỏi
    Nhưng nếu thế được thì tốt quá.
    Nhưng chắc không phải-vì bây giờ bạn ấy đang ở Trung Quốc cơ.
    Nếu chỉ là nó kết hôn với mẹ bạn ấy thôi thì nghe ổn hơn
    Hy vọng thế
    Lần sau tiên sẽ tâm sự nhiều
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Là thật, hay chỉ do ta tưởng tượng?
    ----
    Hôm nay được khen nhiều quá thể - nhưng những thành quả này thực ra lại là công việc của quá khứ. Giờ ta chỉ gom nhặt lại và công bố thôi...
    Đây có gọi là "trồng cây đã đến ngày hái quả" ko?
    Mỗi điều, mình có một nhược điểm là khi hái được quả ngọt rồi, ko chịu nhấm nháp, lại cứ ngồi lo hết mất, chỉ còn mỗi quả chua... nên chẳng bao giờ "tê" trọn vẹn cả.
    ......
    Mai... xoay xở thế nào nhỉ?
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 30/03/2009

Chia sẻ trang này