1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    dễ thương thật
    ờ... thêm 1 lời khen trong ngày!...
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay biết nói sao nhỉ?
    Đã chớm tiếp nhận hai chữ "Chúc mừng" ấy, đã chớm chút chuyếnh choáng men vui...
    Rồi tin nhắn của em đến, cũng bắt đầu bằng chữ "Chúc mừng", nhưng? buồn quá. Giờ mình mới hiểu vì sao từ lúc đầu giờ, đôi mắt em đã trở nên nghiêm trang và sâu thăm thẳm, khác hẳn ngày thường như thế...
    "Đừng wên em nhé"...
    Quên?
    Sao mình có thể quên?!

    Gọi cho em. Giọng em khác lắm, lạc đi? ko nói được nhiều, chỉ biết hẹn "chốc nữa gọi lại". Mà đến giờ, đã biết bao nhiêu "chốc nữa"...
    Tự dưng thấy bầu trời này trở nên nhỏ hẹp.
    Tự dưng thấy mình như kẻ thất bại.
    Nghẹn?
    Ờ, họ ?ođa? này nên xếp vào chi nào nhỉ?
    ?oĐa đoan??
    ?oĐa tình??
    ?oĐa sầu?? ?ođa cảm??
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    sao mà đáng yêu quá thể
    http://s6.nhac1000.com/nhacmp3/nhac11/thanh_tuyen_ru_nua_vang_trang.mp3
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mình ngu thật chẳng biết đây là bài viết hay trích dẫn nữa ( mặc dù đã từng tự coi lại kẻ sử dụng ngôi một cách phóng túng) chẳng biết "em" ở đây là F or M.
    Ghét phim Hàn, nhưng vài hôm nay thây cung yêu yêu cái cô công chúa mặc đồ Traydy.Trong bộ đồ nhà binh ấy em mới thật là nữ tính.
    Cả buổi sáng lang thang ngoài đường
    Sướng vì thông tin sir Fugerson.A chuyển sang dẫn dắt The Blues !
    Hôm nay thật lạ. Rét bỏ mẹ đi, mà qua mấy chỗ người ta cứ cố tình cho bọn Ma nơ canh ăn mặc kiểu không-gì cả- Hay là có một thông điệp các :"các em ơi, đề mốt hết cả rồi, chỉ còn mốt này thôi "
    Mình thích bọn ma nơ canh- bọn chúng không bao giờ cười .
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cũng không đến nỗi? như cái vàng vàng, đoán là chỉ sai về phương pháp tiếp cận thôi: trước khi cắn miếng đầu tiên đã định sẵn nó là sô ?" cô ?" la trong khi thực ra nó là mơ muối. Cho nên mới ko hiểu: vì sao sô cô la lại chua và mặn. ?oEm? đích thị là ?oem?, ko quan trọng F hay M - nhật ký chứ ko phải bài viết hay trích dẫn.
    Ý tại ngôn ngoại.
    À, tiếc cho con manơcanh ?" ko bao giờ được nếm trải cảm giác của một nụ cười!
    ----------
    Một giấc
    Dài
    Bù...
    Cho những
    những ngày
    đã
    qua

    những ngày
    chưa
    tới...
    (Nhật ký Tân hình thức)
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Quá buồn khi hiểu hơn ai hết mình đang bị và đang phải chịu sự níu giữ của cái gì?
    Vậy mà? cứ ngỡ đã hoàn toàn vô cảm với những cái tát vô hình như thế!
    Đêm qua, ngoài kia mưa, ướt, lạnh?
    Chợt lại trỗi dậy khao khát trốn khỏi nhà?, để được chan chứa yêu thương, tay trong tay với một người trong hương đêm ?" dù bây giờ, là hương đêm - mưa - lạnh.
    Sẽ ấm lắm!
    Ừ, vẫn biết!
    Giờ này là? giờ ngủ.
    Ngủ say! Ngủ ngon!
    Mơ ngoan!
    ?..
    ??.
    Không muốn ngủ?
    (Nhật ký cho ngày hôm qua).
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 04/04/2009
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc mọi sự bình an, tai qua nạn khỏi.
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Có nhân quả không nhỉ??? Mình vẫn tin.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nên hỏi là: có "nhân nào quả ấy" ko nhỉ? Còn thì, chắc chắc là có nhân quả rồi. Hì hì!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì mình cũng tìm được chỗ trút... Có lẽ bao nhiêu năm nay mới có một lần mình "oanh liệt" như vậy. :))
    Của đáng tôi, cái "thùng" thật không xứng với đám rác.
    Nhưng không sao, hình thức chỉ để chuyển tải cái nội dung, dù với mình, luôn luôn là những nội dung ko thể để người ta thấy được...
    Thấy sảng khoái, dễ chịu. :)
    ..........
    Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai...
    Mình nên chọn thế nào?
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 03/04/2009

Chia sẻ trang này