1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ chọn ngày mai...
    Vì dấu ba chấm ở đằng sau nó.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dấu ba chấm... còn được gọi là "chấm lửng".
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chấm thì anh biết rồi. Còn ba chấm gợi ra một cái gì đó mang tính mở. Chấm chấm là một phạm trù chưa được đặt tên, một vật thể bay chưa xác định, hẳn là thế mà không hẳn là thế. Như anh đi ăn ốc nhé, anh mạnh dạn thì anh chấm hẳn con ốc vào bát nước chấm sau đó thưởng thức, nhưng anh còn chưa rõ ràng về chất lượng của nước chấm thì anh chỉ dám chấm chấm tí ti sau đó rụt rè thử chất lượng nước chấm. Có thể anh cười vui hay nhăn nhó nhưng đó lại là điều để anh mong đợi, chờ anh khám phá...
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh vì đã chia sẻ!
    Lại nhớ đến câu hỏi của anh Gà: "có nhân quả hay ko"?
    Câu trả lời vẫn là: "có nhân nào quả ấy hay ko mới là vấn đề". Hì. Lại đùa rồi...
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay...
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cũng chợt nhớ đến cái mà người ta hay nói: Hôm qua đã là quá khứ, ngày mai lại là tương lai, quá khứ thì đã qua, tương lai còn chưa tới... Thay vì cứ nhìn về quá khứ hay ngóng chờ tương lai hãy nhìn vào hiện tại, sống thật ý nghĩa cho hiện tại...
    Có nghĩa là không phải hôm qua, cũng chẳng phải ngày mai.
    Mà là hôm nay.
    ...
    Tuy nhiên mọi lý thuyết đều màu xám...
    Ờ, "ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay"...
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Biển hát.
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    ngày càng uể oải và mệt mỏi
    xưong cốt rũ rã
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bảo trọng!
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đọc blog của Hung Pro (C4).....rồi sẽ đọc tiếp
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình thế này... mà bị chê...
    Ức thật! Trong khi... ờ, mà thôi, ko nói . Lộ thì...
    Đi ngủ thôi.
    Chào Hà Nội. Nhớ ghê!
    Lại mưa rồi.

Chia sẻ trang này