1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xích đạo và Bắc cực - muốn tải bài hát ấy về điện thoại đến nỗi chịu hi sinh vẻ ngoài kiêu ngạo, và rồi, lại phải chia sẻ nốt nửa cuối đoạn đường trên... xe ô tô cùng với một người xa lạ...
    Không phải vì quá si mê giai điệu mà vì một lí do khác...
    Tối, để chế độ repeat. Như một kẻ mộng du, nghe và đón nhận một cảm giác quen thuộc, dịu dàng, sâu lắng, da diết, mà cũng thật xa vắng, nhói đau... Từng nhớ ta đã như một cô gái nhỏ, đau đáu và tuyệt vọng, nhưng đã rung cảm đến thế nào...
    Cũng đâu phải bài hát của ta!
    Nhưng... nỗi buồn lại là của chính ta...
    Và, nỗi buồn ấy (vì sao) lại êm ái, ngọt ngào đến thế.
    Có một cái gì từa tựa như khi ta bị đứt tay bởi 1 lưỡi lam quá sắc. Máu thắm trào ra nhưng không hề cảm giác đau đớn gì... Nghiện.
    Vậy ta nghe để mong tìm thuốc an thần thay thế hay để cứa tay mà ko đau đây?...
    Thật may mà Kiss the rain của Yiruma đến liền đó...
    Mặt hồ dậy sóng lại được vỗ về yên ả. Thanh bình rồi!
    Sau 2 bài hát, cuối cùng cũng tìm được chính mình.
    Ôi!
    Thiên đàng và địa ngục!
    Hai nơi ấy ta đều ko thể đi - ta cũng đinh ninh thế đấy. Vậy mà... chợt nhớ hôm nay mẹ đã nhắc đến "từ ấy" khi nói về chuyện không mong muốn cho con gái...
    Thật ư?
    Không!
    Con ở xa nơi đó lắm, mẹ ạ!
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Khó diễn đạt thế-Quằn quại vì một nỗi không-đau.
    Thèm được là nạn nhân của cái em nhiệt tình tát trên ava
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi thăm bạn (nghề nghiệp: hành nghề bằng sơ ranh).Bị vật ra truyền cho 1 lọ. Cảm thấy khoẻ khoắn và hưng phấn hơn 1 chút.Nhưng vẫn chưa ổn lắm.Đồng hồ sinh học bị đảo lộn chừng 20 năm rồi.Có bà bác sỹ xác nhận là bệnh này khó chữa-lúc mà người nào đó muốn go to bed thì mình lại ...Tức thật.Giá được ở kinh tuyến 0 chữa bệnh một thời gian-Đổi họ họ cho con Victoria.B thành D thì càng tốt(!).
    Còn 6 phút nữa thì cái "fiu" chỉ "chiều" sẽ chuyển sang "sáng"-Mình đã Việt hoá 2 cai đó thành 2 đứa yêu nhất của mình-thôi nán chờ xem nó chuyển.
  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    [Tuy Quang Minh giáo đình chủ trương khuyên người ta hướng thiện, nhưng đối phó với những thế lực tàn nhẫn thì ắt phải cần những con người tàn nhẫn, đó chính là nguyên nhân hình thành Tài phán sở lúc ban đầu] - bàn long
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    [Vừa mới thoát chết, ngay lập tức lại cảm thấy địa phủ gọi về]- bl
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Được một cú...
    Ai lại thế cơ chứ!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    À, về điều này cũng từng có một câu danh ngôn. May không nhớ nguyên văn, đại loại: Nhân hậu với kẻ ác thì cũng không khác gì làm điều ác.
  10. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    câu nào cũng thế mà thôi
    tùy hình tùy cảnh tùy tâm
    con chữ là thuộc tính công cụ bị
    tùy thuộc vào kẻ muốn dụng tâm hí lộng hoặc nghiêm mật chân ngôn mà phát ngữ
    nhìn thấy hình mà không thấy tướng thì lại bị câu dẫn bởi chính con chữ
    ---> ngộ chữ

Chia sẻ trang này