1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một niềm thôi thúc như thể thời gian không chờ đợi, như thể đang sợ hãi "nếu không phải bây giờ thì sẽ không là bao giờ"...
    Buổi tối, đi dạo nơi người ta hò hẹn. Nhìn những đôi uyên ương và chiếc thuyền bồng bềnh, trôi nổi theo dòng nước mà? thức dậy...
    Ngày xưa,
    hiện tại

    bao giờ...
    Ơ... cảm giác ơi!
    Ta đang vừa sung sướng vừa sợ hãi với cái lịch trình kín mít và đầy thách thức đặt ra cho những ngày sắp tới...
    Có thể có gì cho ngày mai?
    (Hôm nay mình uống trà nhiều quá. Có phải đây là lí do cho từ "sợ hãi" phải xuất hiện đến hai lần?)
    @ bác Tặc: vẫn còn nợ bác nhỉ!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi. Ừ, lâu lắm rồi!
    Mình không biết là đã lâu đến thế.
    Đã lâu rồi mình không đặt chân đến nơi đây. Đã lâu rồi mình không nhìn khoảng trời này, qua tấm lưới với những lỗ đan hình mắt cáo này...
    Trời oi bức quá!
    Gửi cho em một chút mưa đi!
    Nụ hôn...
    Vị cà phê.
    Đắng, nồng và đượm...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đây có phải là dấu ấn mà người từng đóng lên đời của họ? - con bài đầu tiên.
  4. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cô em bé nhỏ của anh
    ..............
    ........
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cảnh - Vui quá! Rực rỡ quá!
    Cảm kích!
    Cười ngoác đến tận mang tai.
  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    đóng thế này chúa cũng còn tự nguyện mà chết
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không hẳn là đói. Chỉ thấy kiệt sức.
    Huyết áp mình chắc ở mức thấp thảm lắm!
    Cố lên, tìm một nơi nào đó để xin ăn (và có trả tiền ) trước khi bị đột quỵ!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    P/S:
    ... vì nỗi gì, không biết nữa.
    À mà, thế... lại hay!
  10. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    xẹt vào ké một hơi
    rút!

Chia sẻ trang này