1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    95 Chùa Bộc, đang đi ủn đẩy mấy trái bóng ý mà
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng.
    Chỗ mình ngồi type mấy chữ này là chỗ cơ quan cũ.
    Thật ra ngại vì chán nghe tiếng ngắc ngoải của mình xuất hiện trên đầu tab ( Nhưng mọi người đâu hết cả rồi ấy).
    Đêm qua về mệt, ngủ liền-Sáng nay còn chưa kịp măm cái gì.Đến khổ vì cái tính sỹ diện (sỹ diện vì gõ chữ "chưa kịp"- Thực ra là có cái gì trong ví đâu để kịp).
    Mek! Con "bạn gái" đòi mua xe nên vét hết số dư trong cái thẻ Techcom của mình từ lâu rồi; chán nên cho nó thành thẻ vãng lai luôn. Mà cái thẻ đó ứ rút được xiền ở Tuyên Quang chứ.Chó thật
    Lại nhớ lần cùng Hải Đôn đi Sơn La. Một đêm, bọn chủ đầu tư nó vét sạch cơ số của 2 thằng mang đi. Sáng ra-Sơn la (hồi đó) còn chẳng có trạm ATM nào...."húp cháo" để chờ 2 ngày cơ quan gửi tiền mặt
    ....Tình cảnh giống hệt bây giờ.Có cai Sacom nhưng còn chả buồn kích hoạt và đổi pass nữa
    Nhân thể hỏi bác nào biết Tuyên nhà mình có dùng được Sacom không các bác?
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi chao, anh Gà ơi!
    Sao mà em ngưỡng mộ thế! 8->
    Đầu đau như búa bổ. Cả đêm qua mình không thể ngủ nổi vì như thể có ai đó lấy búa đập vào từng phân vuông trên đầu mình. Có lẽ chưa ai từng bị đau thế.
    Trong cơn đau đầu, mình nghĩ đến câu hỏi đậm tính triết học của anh Gà. Trong tiếng Phạn, nó là Karma (lại nhớ đến cái giọng trầm đầy chất kịch của ông thầy người Anh )...

    Mình có nghiêm trọng hoá vấn đề không nhỉ?
    ................
    Thôi, có điều này vui hơn:
    "Xinh quá", "bồng bềnh". Đó là hai từ sáng nay mình nhận được.
    Chao!
    "Bồng bềnh" - đó chính xác là cảm giác của mình và là thứ cảm giác mà mình yêu nhất, luôn muốn dành cho bản thân nhất.
    Một cảm giác tự nhiên, tự do và tự tin.
    Thích quá!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    ... và niềm mê sướng tru lên man dại...
    Còn cái
    "tôi"
    mặc cả với dáng hình!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Một con Rồng cho dù chết rồi, thân hình vẫn to lớn
  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    lặng lẽ đi trong đám cưới.
    Đám cưới đi trong đường hầm. Hai bên đường hầm là những ngục tù được xây cất lên
    giam hãm con người - BL
    Được DocDau sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 22/04/2009
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đã biết thương mình, suýt nữa để lộ sự yếu đuối mà khóc.
    Mình nhận ra là rất sợ chết. Mà nghe nói đến khoảng 40độ là co giật, rồi cứ thế là đi...
    Tự thấy hối hận vì đã giận dỗi chính bản thân mình, đến mức cũng chả thèm quan tâm xem mình ốm đau ra sao nữa. Mà sao cả tối không ai hỏi thăm mình cả nhỉ? Giữa đêm, kiếm đâu ra thuốc hạ sốt?
    Giờ mà... làm sao thì...
    Uhm, mình vẫn còn kịp nghĩ rằng thực ra cái nỗi sợ chết ấy là xuất phát từ sự... tiếc nuối cuộc sống lăm lắm, vẫn còn tiếc có bao nhiêu việc phải làm mà chưa làm xong, bao nhiêu việc có thể làm mà chưa được làm, hay làm được...
    Trong một lúc lo sợ, định nhắn tin cho mẹ, nói: "Con bị sốt 39độ", để nhỡ có bề gì... rồi lại thôi. Chỉ làm mẹ lo lắng và lại nghĩ lung tung chứ có ích gì đâu nhỉ...
    Một đêm tỉnh táo trong mê man, vì lo lắng cho chính mình...
    Sáng tỉnh dậy, câu đầu tiên nảy ra trong đầu là: "Mình vẫn còn sống". Hơ hơ. Nhiều lúc cũng nghĩ quẩn thật!
    Dù sao thì từ nay mình sẽ khác, sẽ tốt với mình hơn!
    Hứa đấy!
  8. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề
    lượm được câu này
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Liên tưởng đến hình ảnh "Gã vừa đi vừa chửi".
    He he, "gã"!
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký viết lúc 1:48 PM
    Định sục sạo ngó nghiêng suy tư của các mem nhà mình. Ứ thấy lão nào cả-Đã bực lại bực mình thêm. Thèm như thủa nào quá; Cứ khi nào bà già thằng Hưng đi vắng là mình và thằng Tuấn cùng kéo nhau đến đấy... và cũng abc thôi ( chủ yếu là uống rượu) chứ biết chó gì xyz.3 thằng thường làm náo cả 2 nhà bên và một nhà trên vì kiểu tranh luận oang oang oang ( tuổi trẻ bốc lửa và hiếu thắng). Mình thường gọi đó là Sủa giữa bốn bức tường!
    Sủa tý.
    mịa nó chứ.đời lạ, có thằng bố mắng ông con khi nó bị con milu liếm mặt : " ai bảo mày cứ gí MÕM vào MỒM nó" . Mồm với chả mõm, có khi phải Redefine các khái niệm này thôi.
    ...Vừa cơm trưa văn phòng với một đối tác gái; nói chung chuyện kỷ niệm riêng tư học trò đều cho các cảm xúc tốt, cứ như cùng muốn nói với cô giáo chủ nhiệm ( nếu cô ở đây-cô hiểu từng đứa mà): "cô ơi! bọn em biết lỗi mà- đáng nhẽ cái giường của em cũng là cái giường của bạn ấy!"...
    ...Vậy mà bàn đến giải pháp tài chính tý thì...ôi! cái mặt con bé trông khiếp thế; Khiếp đến mức có thể hình dung nó đang nghĩ: "ông có lừa tôi không đấy" thậm chí còn :" ***** ông- thế mà tôi từng nghĩ comdom là một thứ xa xỉ khi tôi mang nó trong cái ngăn ví nhỏ lúc tôi chuẩn bị đi chơi với ông ".
    ...Khó diễn đạt.Buồn . Hẫng hụt.

Chia sẻ trang này