1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sầu đông vơi đầy - đâu phải lắc!
    Đa cảm Thuý Kiều đâu chỉ một!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 24/04/2009
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ... Sáng tỉnh dậy, câu đầu tiên nảy ra trong đầu là: "Mình vẫn còn sống". Hơ hơ. Nhiều lúc cũng nghĩ quẩn thật! Dù sao thì từ nay mình sẽ khác, sẽ tốt với mình hơn! Hứa đấy! [/quote]
    Ơn Chúa...vẫn sống, vẫn tồn tại.
    Gắng lên May nhé!
    *
    *
    .....type dở dang thì bị gọi ra quán nước
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bác ThietDK một tí tẹo - đời mà bác, nếu chỉ có yêu đương tình tang mà không cần ăn uống, không cần mặc quần áo, không cần chỗ chui ra chui vào thì cái tình yêu ấy mới là tình yêu, bác nhỉ. Còn khi người ta còn cần ăn, còn cần ấm thân... thì tình yêu nó chỉ còn là cái gì tương tương đối đối thôi, đằng nào thì việc có chung 1 cái giường không xảy ra giữa con đực này và một con cái này thì cũng là với một con cái khác như vốn dĩ nó cần phải thế. Nghĩ làm gì nhiều, nhạy cảm làm gì nhiều, để rồi hẫng hụt. Mà có khi bác gái ấy thấy hẫng hụt về bác trước nên mới có thái độ "***** ông" ấy chứ , em cũng thế thôi, đã từng chửi ex là *** mày, bởi vì ex xưng đáng được chửi như thế.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oài!
    Dỏằi cĂi tô vàng!
    Sao không cỏằ' chúc mơnh cho cĂi vỏ trặỏằ>c ỏƠy nhỏằ??
    Hơ hơ. Nói vỏưy chỏằâ cĂm ặĂn 'ỏĂi ca (hay em giai? hay bĂc? hay ỏƠy? hay...?).
    Mơnh cỏÊm thỏƠy 'ang phặĂi phỏằ>i 'Ây, ưt ra là vỏằ tinh thỏĐn.

    (Quên chặa tô vàng )
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 24/04/2009
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    thế là ngốn hết 74 trang
    thiệt là hại mình hại người mà
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vui thật!
    Khoá cửa mà để chìa khoá ở trong nhà...
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    bức bối không thể nói
    kiếm triệt tiêu bằng những cảm nghịch dị thường
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hay thật.
    Ăn sáng mà lại có bút tre.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ có lần đi ăn cưới thằng bạn. Bọn nó có trò chơi quái đản là rủ mấy đứa con gái cùng xem Video, khoá cửa lại và vứt chìa khoá qua cửa sổ ra tận vườn.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế sau đó có phát sinh thêm đám cưới nào không hở ấy?

Chia sẻ trang này