1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đã đến lúc gọi bọn chất xám quay trở về rồi, nàng lơ mơ ạ!
    Xem nào, chừng trăm trang tài liệu, ăn thua gì. Hồi xưa cứ đến đợt ôn thi, hai ngày mà đọc 4 - 500 trang cơ mà (nhưng hồi đó là "ôn". Hu hu!).
    Thôi, dù cái vấn đề này không được như "mặt hồ nước đang yên ả" (=)) nghe đại ca Thiết nhắc suốt với giọng âu yếm thế, lại thấy cả chị Cho_xu cũng có vẻ kết như vậy, nên mấy hôm ốm cũng tranh thủ xem vài tập), nhưng cũng có những yếu tố để đánh thức chút đỉnh cái trí óc trì trệ lâu ngày của mình. Đôi lúc cứ cố nghĩ là mình đang đọc truyện cổ Anđecxen hoặc là Cuốn theo chiều gió cho dễ nuốt. Hì hì! Giá mà thế nhỉ!
    Lại nói đến chuyện đọc.
    Hôm nọ lỡ vào đọc 1 topic trong box Văn học. Đúng lúc ốm lê ốm lết, đã sẵn buồn nôn rồi cơ chứ. Nếu không vì đã biết thương mình hơn thì hẳn bỏ ăn luôn cả cháo vì ko nuốt nổi (sẵn hay tưởng tượng mà)...
    Thích thái độ hối hận thành khẩn của một mem trong đó (chả biết là ai), kiểu: "em xin hứa lần sau không thế nữa ạ"!
    Lễ phép và đáng yêu ghê!
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ừa, thế nhé!
    Dù mình có bị già đi vì phải làm chị. Híc!
    Nhưng không sao, vì thấy cậu ta cũng đáng làm em lắm (thích thì cứ nói thế, miễn giải thích nhá).
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    7:45 PM
    Chưa ăn cơm.Có thể là vì bụng còn đang chứa 1 gallon bia , nhưng cũng có thể sợ hãi cái quy tắc: cơm về-TV-ôm gối ngủ.
    Thế quái nào 4 thằng ngồi với nhau hôm nay lại thuộc 4 lớp ABCD.
    Mỗi mình là bụng eo ót nhất (27")
    Cả bọn nhắc đến 1 thằng đã rời xa chiến tuyến-down rồi.
    Hát cho một người nằm xuống-tất nhiên là không hả hê; nhưng tý chút thấy ơn đời: đôi chân mình vẫn còn trên mặt đất
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay soi vào gương thấy một khuôn mặt lạ.
    Kiểu này thằng cha hôm nọ - tay đeo nhẫn hẳn hoi - cứ cưa cẩm đò đưa với mình hẳn phải lấy làm hối hận vì lời mời đi ăn... ốc của lão lắm. Lão hỏi nhà mình, mình nói đại tên một cái đường gần đó, thế là lão nói "Anh hay ra đó ngồi uống nước lắm, vậy mà chưa lần nào gặp em...". Em cứ chớp mắt, mỉm cười bí ẩn. Thế là... anh lại càng muốn tìm hiểu...
    May cho lão, mình chưa giả vờ "Ừ"!
    "Ừ" - sao lâu rồi mình không thấy lần nào dùng chữ này với một tâm trạng vui vẻ cả nhỉ!?
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có nên gây cho mọi người cảm giác không vui bằng sự "kể lể" của mình ko nhỉ?
    Trời ơi!
    Mình đang buông xuôi thì phải!
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    "Kể lể" là để giải phóng phần yếu đuối của bản thân mình thôi mà cô gái xinh đẹp .
    Nên lắm chứ, sống là chia sẻ mà.
    Gì cũng được, nhưng đừng buông nhé.
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Quyết định bỏ nghề, à tạm bỏ..........Ko đc nói cho bố mẹ biết ko thì lại bài ca: ăn học mười mấy năm trời để mà...........
    Zưng mà cũng hay hay và thấy thích thú thực sự
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Áo đỏ chấm bi, tay cầm ô xuống phố... Hà Nội vừa mưa, cái âm u đã bị xua tan, bầu không khí giờ mát dịu...
    Cảm thấy mình... đẹp. Một cái đẹp phảng phất chút mơ màng, lãng mạn và cổ điển (nhưng không truyền thống. Hì hì). Thấy thích cái cảm giác đó lắm. Buổi trưa rồi, chẳng ai ra ngoài đường, nhất là khi mà trước đó trời vừa mưa.
    Ơ, hết mưa rồi mà vẫn cầm ô nhỉ? Kệ!
    Có một cô bé cứ vừa đi, vừa quay lại dán mắt vào mình.
    Có hai khả năng: 1) trông mình rất... lạ, mà cô bé ấy lại thấy... quen lắm; 2) trông mình cứ như một... người đẹp xuống phố =))...
    Ừ, cứ nhìn đi em! Hoan nghênh mọi ánh mắt và cử chỉ thân thiện, hoặc có chút dấu vết thân thiện lúc này.
    ...........
    Sáng nay trí óc ngủ mê bị đánh thức bởi một màu tím. Có một hôm mà mấy "em bằng lăng" bỗng như nàng công chúa ngủ... trên cành, tỉnh giấc bất ngờ bởi một cái hôn của chàng hoàng tử mùa hạ...
    Ôi, bằng lăng!
    Cái thời học trò mộng mơ, mình đã mê cái màu tím ấy đến thế... cho đến ngày nhìn thấy phút lụi tàn của bằng lăng, chết dần, héo dần, tàn dần ngay trên cành... Nhưng dù sao, lúc nào mình cũng thấy "em" đẹp, miễn quên đi dáng vẻ của "em" khi cuối hạ, em nhỉ!
    Đi một quãng, một phần cảm xúc đóng băng lại được dịp tan chảy bởi sắc hoa dâu da xoan trắng. Màu trắng phủ rợp trên những tán lá xanh xum xuê. Được cái những cây dâu da xoan ở Hà Nội thường to và khoẻ khoắn lắm. Mình thích vẻ đẹp đó. Chính vì vậy, mà hoa dâu da xoan lại càng thêm sức sống để bừng trổ. Những chùm hoa trắng li ti, li ti vươn ra tạo dáng trên những nhành hoa như những cánh sao.
    Đẹp và duyên dáng lắm! Không đừng được, mình phải lôi máy ảnh ra chụp như có thể chụp được cái cảm xúc đang run rẩy trong lòng...

    Đi thêm một đoạn nữa. Thấy như bừng tỉnh hẳn. Hôm nay, hoa điệp vàng cũng chọn giờ lành xuống phố khoe sắc... Cái màu vàng ấy - tươi vẹn và cao quý làm sao! Nếu có chọn màu vàng cho áo, hẳn mình sẽ chọn tông màu này...
    .........
    Sáng nay, trời mưa nhiều...
    Nhưng trong lòng giờ chỉ còn đọng lại nỗi ngỡ ngàng vì những sắc màu tuyệt đẹp đang bừng thức trên các phố thôi.
    Tím bằng lăng, trắng dâu da xoan, vàng hoa điệp... Và giờ, thêm sắc đỏ thắm chấm bi đen, trắng, hồng trên áo em nữa...
    Hà Nội ơi! Hà Nội đẹp quá!
    Em ơi! Em đẹp quá!
    ...
    Lúc trưa về, ta hôn vào cơn mưa, để thấy vị mằn mặn.
    Ừ, mưa ơi!
    Mưa cũng đẹp quá!

Chia sẻ trang này