1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chấm.
    Chấm.
    Chấm.
    Nắng lên.
    Mình còn nghe thấy cả tiếng chim hót.
    Tự nhận thấy đang giới hạn cuộc sống của mình. Ừ, chẳng phải chính mình đang ngày càng biến mình trở nên thụ động hơn sao?
    Trang điểm, mặc quần áo đẹp, đi ra ngoài và yêu lấy cuộc sống!
    Nhé bé!
  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi nghe tâm sự của đứa bạn gái cùng lớp cũ, về cách nó mất nhiều ngày nhiều tháng lóc cóc đạp xe lên tòa xin giải quyết nguyện vọng BỎ CHỒNG; nó kể nhiều năm sau nó vẫn còn bị ám ảnh trong cơn mê (đến toát mồ hôi) cảnh bị chồng đánh một cách tàn bạo.
    Thương bạn quá.Định nghĩa lại hai chữ hạnh phúc cũng phải như một cuộc "lao động"-những cuốc xe nhọc nhằn!
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  5. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bi thống mạc danh​
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ko cần lưu.
    .......
    @ anh Gà: anh thiếu dấu "á".
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 02/05/2009
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Muốn viết một điều gì đó da diết.
    Vì trong lòng đang cảm thấy thế.
    Nhưng ko xác định được địa chỉ, ko định hình được nỗi niềm.
    À, phẳng lặng!
    Lần này thì hình như theo nghĩa tốt, tuy hơi bất ngờ một chút...
    ....
    Ngồi soi gương, nhưng lại thấy ánh mắt và cái miệng mình đang nhìn, cười với người khác.
    Hì hì. Lâu rồi không ngồi soi gương và nói chuyện với "ai đó" như thế nhỉ.
    Cũng thú vị thật! Nhớ hồi nhỏ, mình thường tự biên tự diễn phim truyện một mình.
    Có lần nhập vai cảnh hắt cốc nước vào mặt một gã "đáng ghét" nào đó, chẳng hiểu thế nào mà cái cốc bay vù đi mất, rơi xuống đất, vỡ choang, trên tay chỉ còn lại mỗi cái... quai. =)) =)) =))
    Nghĩ lại vừa buồn cười vừa ngượng. Lại còn bị bố bắt gặp, hỏi: "Con nói chuyện với ai đấy?". May mà bố cũng chỉ hỏi thế, còn lờ vụ cái cốc cho mình nữa, ko thì... xấu hổ chẳng biết trốn đi đâu.
    Chắc bố cũng biết.
    ...
    Uhm, nhưng lần này không phải mình diễn. Mà là mình đang tưởng tượng đến cảnh gặp một người. Giá mà một lúc nào đó, sự thật diễn ra, cũng hay ho, kịch tính như thế nhỉ!
    .....
    Hôm qua bị "hắn" làm cho dở khóc dở cười. Mình cứ ngỡ đang nhắn tin với cô em họ, mà ko ngờ... Thảo nào, tự nhiên thấy con bé ăn nói cứ đểu đểu. Mình bực quá, chẳng biết nói thế nào, buông 1 câu: "Ừ, miễn em vui thôi. Chứ còn mặc kệ bố con thằng nào" (bực quá mà, lần đầu tiên dùng đến cụm từ "bố con thằng nào" đấy chứ). Lại còn thấy nó nhe nhởn nhắn lại: "Ừ, kệ bố con thằng nào chị nhỉ :D miễn em của chị vui :D...".
    Mãi sau mới biết là "hắn". Chẳng biết nên bực, hay nên xấu hổ, hay phải ăn năn nữa... Hừm! Chắc hắn nghĩ con bé này đanh đá lắm!
    Thì kệ!
    Nghĩ thì "hắn" cũng đáng bị nói thế!
    ......
    Mình nhắn cho con bé: "Chỗ chị trời nhiều mây, không mưa, khô ráo".
    "Hắn" - hầu như là một kẻ xa lạ - nhắn: "U ám, chị nhỉ :D!";
    .........
    Sáng nay đang ngồi, tự nhiên thấy người ta hát: "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không?
    Để gió cuốn đi
    Để gió cuốn đi
    Để gió cuốn đi..."
    Theo trí nhớ của mình thì mọi khi câu cuối này không lặp lại nhiều như thế.
    Nhưng hôm nay nó lặp lại hơi nhiều.
    Chả biết!
    Câu ấy ko liên quan cụ thể đến vấn đề nào của mình hiện tại nữa.
    Nhưng nghe mà vẫn thấy như cảm thêm nhiều điều.
    Thấy thích sống.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt.
    Nhiều nỗi, nhiều niềm...
    Nghề chơi cũng lắm công phu!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    E hèm,
    ... Làng chơi ta phải biết cho đủ điều...
    Xin lỗi vì mạo phạm bác Tặc!
    Em đùa chút thôi ạ!
    Nhưng sao sau hai hôm nghỉ lễ và đi chơi, bác Tặc lại trở nên mệt mỏi, uể oải thế?
    Thế này mình ko dám đòi quà rồi...
    Ngày mới đến kìa, tuần mới đến kìa, bác Tặc!
    .....
    ......
    Mùa hạ cũng đến thật rồi kìa!
    Mình lúc nào cũng yêu mùa hạ. Mọi thứ đều khoẻ khoắn, nhiệt thành, từ cái nắng cho đến những cơn mưa rào...
    Mua vải rồi, chuẩn bị cho thời trang mùa hè thôi!

Chia sẻ trang này