1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới, chào những tiếng cười...
    Chào niềm vui, chào những người bạn của tôi...
    Chào người lạ.
    Và chào tất cả.
    Một tuần mới thật vui!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt hai dòng trên cùng, chào bác Tặc!
    Đầu tuần vui thật!
    Lúc đầu là tiện tay xoá hết ảnh quý chưa kịp lưu.
    Sau đó được chàng - người rất đẹp giai, rất có duyên - vì âu yếm mình quá, mà ném cho vài hòn đá tảng. May chưa vỡ đầu!
    Được mấy cái váy kéo lại! Voan nhé! Đủ để vừa ôm vừa bay... Đi dạo biển thì thích phải biết!
    Ai bảo thức ăn cho tâm hồn đâu chỉ có mỗi mấy vấn đề về tinh thần cao quý nhỉ!
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay làm việc thôi nào. Đôi khi nghĩ hình như số mình hơi may mắn, cơ mà nghĩ lại cũng ko có gì là "may" ở đây cả
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ! Các bác trai thì phong độ, bác gái thì xinh tươi!
  4. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ngày nắng lên ^^ Vui rong chơi ca hát tháng ngày ^^^
    Và ta lại phiêu trên những con đường mới, si với cảnh và tình ^^
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Thích nghe Trịnh theo kiểu hiện đại này.
    Ai không hợp thì cứ nhấn phím tắt nhé!
    MayBe - BeMay
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cạn... cạn... cạn...
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cạn rồi... cạn nữa rồi... lại cạn tiếp rồi...
    Say chưa mà sao nhìn không thấy cái nút bấm cho bài nhạc Trịnh nó ca nhờ?
    Ờ, mà có khi chưa uống đã say, say giời, say đất, say tất mọi thứ trên giời.
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện đã kết thúc với sai lầm, để mãi chẳng thôi nhớ đến. Liệu có cơ hội thứ 2, và sẽ nắm bắt?
    Cơ hội sẽ còn! hay chẳng nên hi vọng như ai đó nói.
    Cố gắng, mà mệt mỏi lắm!
    Hay là thôi bỏ qua để cái gì sẽ đến tự nhiên, chẳng biết.
    ...
    Không đành.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cứ hỏi mình xem muốn gì và làm theo sự thôi thúc ấy, anh ạ.
    Cứ sống cho thật và hết mình chừng nào còn có thể, để sau này không phải dấm dứt tiếc...
    Hì hì! Thấy người ta bảo thế, nên cứ nói thế.
    Mà chắc đúng!
    @ bác Tặc:
    Muốn uống cạn cái trong lòng mình
    Thấy cứ cạn cái đang ngập mình...

    Hờ, say thì phải?
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cái sự tỉnh, sự say cũng vô thường.
    Thiên hạ say, ta tỉnh --> Thiên hạ chửi.
    Thiên hạ tỉnh, ta say ---> Thiên hạ chê bai.
    Không sống cô độc được, phải sống với thiên hạ nên phải chấp nhận thiên hạ.
    Hoà mình vào thiên hạ, nhưng không a dua với thiên hạ.
    Hờ hờ hờ... Hình như tớ cũng say rồi.

Chia sẻ trang này