1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    có cô bé 4 năm rồi không gặp tự nhiên nhắn tin bảo mình làm anh trai nó, chắc mình cũng là người đủ tốt
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trong cơn mưa, tiếng ghi ta ở đâu bập bùng...
    Hôm qua cũng vậy. Khi cả không gian còn ướt đẫm hơi mưa, khi màn đêm đang thả cái lặng lẽ man mác vào bước chân lơ đãng trên phố, thì chợt đâu đó trên cao, tiếng ghi ta cất lên đầy cảm hứng.
    "Nàng" - bỗng thoắt thay đổi hẳn, như một phản xạ có điều kiện - ngẩng phắt đầu nhìn quanh tứ phía. Chỗ ban công kia ư? Hình như không phải... Âm thanh dường như ở nơi nào đó xa hơn...
    Tiếng đàn như trêu ngươi, cứ vương vất, ám ảnh, lại tắt lịm, rồi lại ngân... Xa rồi lại gần...
    "Nàng" nhớn nha nhớn nhác, à, tớn ta tớn tác chứ , tìm.
    Chỗ nào? Nơi nào trong những ô cửa sổ kia?
    Chắc đang so dây... đang dạo đầu... Nếu không tiếng đàn đã không "chơi ú tim" với "nàng" như vậy...
    ...
    Ngày xưa, "nàng" đã rung động khôn tả khi một anh chàng, dưới ánh nến lung linh, đàn và hát say sưa thế... Chàng ta hát gì giờ "nàng" chẳng nhớ nữa. Nhưng cũng từ đó, những chàng trai ôm ghi ta với "nàng" luôn gây cảm giác đặc biệt - cho buổi ban đầu... Thế mà, trừ chàng thứ 1 ra, còn lại thì...
    Thế mới biết, cái khiến trái tim "nàng" nghiêng ngả lại vì những lẽ nào đó rất sâu xa, mà kém lãng mạn hơn rất nhiều so với nỗi rung cảm mà tiếng đàn mang lại. Và "nàng" cũng chẳng quá băn khoăn vì điều đó...
    Thế rồi, bâng khuâng thế nào "nàng" lại nhớ đến cách "chàng" kể về những phút "suy ngẫm" khi ngắm nhìn bầu trời... Vẫn chưa nói với "chàng" là "nàng" cũng hay ngắm trời, mây, trăng, sao vơ vẩn như thế nhỉ...
    ...
    "Nàng" ngước lên nhìn bầu trời hồng hồng đỏ đỏ - một kiểu trời đêm điển hình khi có mưa bão nơi nào đó. Giá trời trong hơn hoặc có thể vén bớt mây mà tìm một vài ngôi sao - dẫu là thưa thớt - có phải là vui ko! "Nàng" sẽ thấy bay bổng và tự do vô cùng...
    Dù sao, thế này cũng đủ làm cho một buổi tối ướt nhẹp mưa trở nên tuyệt đẹp rồi.
    ...
    ...
    Nếu cần nói điều gì bây giờ thì đó là: nỗi cảm kích vì sự tế nhị và thấu cảm mà chàng dành cho...
    Chẳng mong gì hơn nữa!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Xưa cũng có một thời chàng ôm đàn ra giữa hồ ngồi ngâm nga trong đêm khuya thanh vắng.
    Ở một không gian rộng tiếng đàn hay bị trôi mất, nhưng về đêm thì nó được cải thiện nhiều.
    Chàng cũng chẳng biết nhiều, độ khoảng vài bài cổ điển vài vài chục bài hát tình cảm có, sến có.
    Và như một thói quen, cứ đến cái giờ đó chàng lại lặng lẽ ôm đàn ra bến, ban đầu cũng một vài tiếng lầu bầu khi đến độ chàng cao hứng - chàng "điên", nhưng sau chắc cũng chẳng ai "chấp".
    Cái thời ấy sao lắm đam mê.
    Cũng nhiều cái đẹp xung quanh tiếng đàn.
    Giờ tất cả đã xa...
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    E*** mai ko duoc.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 09/05/2009
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ba hôm rồi không ghé nhà mình được-lúc đầu tưởng bị lock nick-giờ thì nghĩ là do đường truyền kém thôi.Bây giò thì chả biết gõ gì vào đây-cả tuần phải nghĩ ngợi và vô vọng.
    Vô vọng.
     
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa được nghe kiến giải về hai cái từ trên.
    Ngoài cái nghĩa mình hay hiểu là không còn mong đợi gì nó còn có cái nghĩa đừng nên mong chờ gì.
    Theo đạo có nghĩa là cái gì đến sẽ đến, cái gì của mình nó sẽ là của mình, không thì không phải, mong cũng không được, cố cũng không xong...
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhớ... nhiều điều.
    Nhớ ngày mình chợt nhớ ra cái nữ tính của mình.
    Nhớ một cái nắm tay ta chưa dành cho nhau.
    Nhớ vùng đất đó..., nơi em đã mơ mộng hàng giờ và vẫn luôn mơ mộng...
    Mà có lẽ...
    Vẫn biết mình chẳng bao giờ lỗi hẹn,
    Khi cơn mưa chưa kịp ướt lời thề...

  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bực thế, mãi mà ko up ảnh lên được.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 11/05/2009
  9. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thử nhiều lần rồi mà ko được.
    Thôi, tốt nhất ko up ảnh đó. Khi nào có ảnh khác thì up.

Chia sẻ trang này