1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nghỉ giải lao giữa giờ...
    Chết mất! Người lạnh. Mắt lồi ra và hoa lên...
    Chỉ đủ cho một cốc trà nóng làm tăng huyết áp.
    Thôi, làm tiếp!
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm ...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tối qua về ngủ lăn lóc từ sớm vì mệt. Nằm bên cửa sổ, khi mở mắt ra, thấy bầu trời trong quá, thấy những ngôi sao đang toả sáng, nhấp nháy với mình. Vẫn thấy được màu mây trắng dù trời đang đêm. Cảm giác thật dịu dàng, khó tả! Cũng lại là một cảm giác và cảnh tượng đã bỏ quên từ lâu.
    Nhớ một ngày nào đó với một bầu trời như thế này, có một người nhìn mình bằng ánh mắt âu yếm, vui thích: "MaybeU (), em là một người đầy đam mê, em biết ko?". Nhưng sau đó, niềm vui thích của mình ngay lập tức chuyển sang sự cảnh giác khi người ấy giải thích phong cách "đam mê" của mình như thế này: "mỗi khi có điều gì vui, em reo lên... Khi có việc gì đó, em cũng lại thốt lên "Chúa ơi"... Em luôn biểu cảm". (và người giơ tay, rồi làm một số động tác minh hoạ bắt chước mình)... Hừm hừm, mình cười toe toét, trong khi trong đầu đang tin chắc rằng trong trường hợp này, từ "đồng bóng" cũng được coi là một từ đồng nghĩa của "đam mê"...
    Đó cũng là người duy nhất có vẻ yêu thích và khâm phục cá sấu Châu Mỹ (Alligator) - vì "người" dùng hình ảnh đó để nói về mình nên mình suy đoán thế - khi có lần nhìn mình và nói (trước bao nhiêu người): "Đã ai nói với em là em có đôi mắt của cá sấu Châu Mỹ chưa nhỉ? (ặc ặc)".
    Dĩ nhiên là mọi người im lặng, ko ai có thể thốt lên lời bình luận nào. Mình đoán chắc họ đang lịch sự và ngấm ngầm nghĩ đến những cái vẩy gồ ghề, hàm răng nhọn hoắt và sự hung hãn, độc ác của cá sấu Châu Mỹ (nghi là đôi mắt nó cũng thể hiện rõ ràng điều ấy lắm). Mình tin rằng không ai thèm và kịp để ý đến đoạn diễn giải phía sau của "người": "Kiểu mắt thông minh và như thể nó đã biết hết mọi điều mà người ta không nói..."
    Mình cười cười (cho xứng đáng với lời "khen ngợi"), ra vẻ hiểu biết, thông minh và bất cần lắm, kiêu ngạo coi đó như một lời tán dương (còn trong lòng thì ao ước người ta đừng bao giờ nói điều đó ra, hoặc ít ra cũng đừng nói trước nhiều người như thế).
    Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng soi đôi mắt trong gương, mình lại nhớ đến... cá sấu Châu Mỹ! Và khăng khăng tin rằng mắt mình chỉ giống mắt của những con vật ngô nghê, non nớt - vốn chỉ đủ dùng cho bữa điểm tâm cho cá sấu Châu Mỹ thôi.
    Dù sao, có bao giờ mình quên được người duy nhất đã cảm nhận và nói về mình theo cách như thế, với một tình cảm như thế chứ!
    .......
    Nắng rồi. Người cứ uể oải... Ko muốn ra ngoài đường, nhưng đã hứa rồi...
    Bằng lăng và dâu da xoan - sau những ngày mưa dai dẳng - trông các em buồn quá!
    Thương!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 13/05/2009
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một cái cây không đủ dinh dưỡng thì ko thể tươi tốt.
    Nếu ko hiểu rõ về loại cây đó, thì ko nên trồng nó.
    Còn nếu hiểu về loại cây đó nhưng lại muốn nó phải nhận những loại dinh dưỡng mà mình thích và cho là phù hợp thì... cái cây ấy sẽ chết nhanh hơn.
    ....
    Đêm khuya.
    Mưa rơi.
    Nghĩ linh tinh...
    Để làm gì!?
    (Ko phải thơ đâu nhé )
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình đã từng yêu, không ít hơn một lần, nên hiểu rõ nó là thế nào.
    Cũng như mình hiểu rõ những thứ giống như tình yêu là thế nào.
    Mình rất thích bộ phim "Yêu thật sự".
    Nhưng đôi lúc mình băn khoăn: chỉ riêng động từ "yêu", nguyên thể, đứng một mình đã là thật sự rồi. Thêm một trạng từ "actually" đằng sau nó mới là lúc để người ta đặt vấn đề: có thực sự hay ko...
    .......
    Mấy hôm nay thức khuya, trông vật vờ.
    Mẹ lại lo lắng.
    Mẹ ơi! Con nghĩ vào lúc này, ít người có được một tâm hồn mạnh mẽ, khoẻ khoắn như con...
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Và trong sáng nữa, Mây nhỉ
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ linh tinh, thảo nào..., sao không nghĩ là cái cây ấy nó chết quách từ truớc khi được ng ta cho ăn nhầm thức ăn rồi. Chết cũng là một dạng thức tồn tại đấy chứ em. Có phải chết là hết đâu.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào gì thế chị?
    Em nuôi nhiều cây lắm chị ạ, nhưng chưa có cây nào bị chết sớm.
    Kể cả lúc bị người ta đầu độc, cây của em vẫn cố gắng sống để... xem mình có muốn uống thuốc giải không. Hí hí!
    À, nhưng mà hình như hai chị em mình đang nói về những vấn đề rất khác nhau thì phải...
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện quá, ..
    Mình muốn gói tất cả lại rồi đá sang bên kia.
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ớ thế không phải em đang nói về việc trồng cây à, sorry nhé, mình già rồi mà không hết láu táu

Chia sẻ trang này