1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tối qua mới thực sự khởi động.
    Lúc đầu sợ muộn, sợ không biết cái gì mà triển khai, chứ chưa nói là hoàn thành. Nhưng ngồi một thoáng mà ý tưởng đến thật nhanh... Mới chỉ là các đầu mối thôi, nhưng chỉ cần "người dẫn đường" như vậy là ổn rồi! Thỉnh thoảng luyện "công" giảm stress ở mấy cái box cãi vã cũng có lợi, trung khu thần kinh hoạt động mạnh, tỉnh táo và nhịp nhàng hơn nhiều giai đoạn trước - lí do hợp lý để duy trì lướt net đây.
    Đôi lúc thấy mình hơi mắc hội chứng Ác - si - mét (Ơ rê ka) thì phải. Khi đó cứ ước mình là con trai để không phải quá lo lắng về đầu tóc, quần áo, tắm gội, nấu nướng... Vứt hết để lao vào sự nghiệp "hành hạ chất xám" của mình thôi. Và khi xong việc rồi, thì thích thế, còn hơn là... ngồi đu quay tốc độ cao ấy.
    Oai! So sánh đến là khập khiễng!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 21/05/2009
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bỏ mẹ nào đó ký: Đau đầu vì tiền-Điên đầu vì tình-Đâm đầu vào tường....
    Chẳng biết nó định áp dụng luật bằng trắc gì ở cái ba chấm.
    Mình thì giống nó ở câu 1 và câu 3 (có khi cả câu 2 nữa).Mek...bọn chó ấy éo cho một cái ếch ze chạy trên máy, cứ phải làm trên server; Mà SV thì bị cái thông báo thế lày
    oops! this link appears to be broken
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Yên ắng quá nhỉ, box Tuyên!
    Nhớ câu "tình yêu như cơn bão đi qua địa cầu". Box mình yên ắng cứ như vừa trải qua cơn bão ấy.
    Hì hì! Lộng ngôn thoai! Thích thì cứ nói thế, coi như ném vào cái ao đời phẳng lặng một viên sỏi...
    Khí hậu có biến đổi gì cứ mạnh dạn thể hiện đi, các đằng ấy ơi!
    Tớ đi ăn cơm. Đói quá!
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đông cứng.
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 23/05/2009
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Haiz!
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Khả năng tập trung kém quá!
    Bực thật!
    Ước một mình ở hoang đảo cho đến ngày trả xong mấy cái deadline.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sau khi đi được nửa quãng đường mới nhận ra là... có sơ đồ. Và sơ đồ chỉ dẫn theo kiểu khác.
    Quay lại vậy. Vì kiểu trong sơ đồ dễ hơn. Chỉ sợ không kịp.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mồm vừa nói "Không", tay thì hồi hả gõ bàn phím search tìm tên hãng, giá cả... như bị nhập đồng.
    Sức mạnh ghê gớm!
    Phải! Đến giờ mình vẫn cảm thấy...
    Nhưng mình cũng biết có những thứ đã ăn sâu bám rễ quá chặt vào con người, tư tưởng và tâm hồn mình (gộp chung lại là "các giá trị"). Và những thứ đó - những thứ mà mình cho là ý nghĩa - sẽ khiến không chỉ người khác, mà cả mình cũng lại thêm thất vọng...
    Vậy thì thế nhé...
    Ừ, thì thế nhé...
    .......
    Thế là mình lại chịu thua chính mình rồi, ko thể nghĩ thêm nữa, dù chắc chắn nội dung đó nằm trong bàn tay mình. Chắc chắn sẽ không thể "trả nợ" đúng kỳ hạn. Mấy hôm nay trí não bị đẩy đi nghỉ phép dài hạn, nhường chỗ cho thế giới khác rồi. Thế mà vẫn chẳng thấy lo lắng gì cả, chẳng thấy gì...
    Bỗng nhiên muốn nghe chửi!
    Đích xác như... "thế"...
    Chúa ơi!
    Những thứ được khai quật từ mình có vẻ quý và hiếm thật! Giờ, mất bao lâu ta mới chôn vùi chúng được đây?

Chia sẻ trang này