1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng, phí lắm May ơi
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 28/05/2009
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tim gan bị đọc thấu đến mức không còn biết che giấu cái gì hay cố gắng thế nào nữa... Mất một quá trình để học và tạo thành phản xạ rằng phải biết phản kháng, phải biết độc lập, độc lập hết mức có thể. Còn... ?
    Bù lấp sự yếu đuối bằng viết nhật ký.
    Nhưng những ký tự đầu tiên cần phải gõ lại càng khiến sự bủa vây thêm chặt chẽ và "nặng nề" hơn, thẳng thừng hơn, nguyên thuỷ hơn bao giờ hết...
    .........
    Rất thích câu chuyện của một ông thầy ngày còn đi học (ông này đã kịp cưới vợ lần thứ hai rồi. Hình như tóc cô này không vàng như tóc cô vợ đầu) - truyền thuyết về người đàn bà. Lâu quá rồi, nàng ko nhớ chi tiết, nhưng chỉ nhớ kết thúc câu chuyện ấy là lời giải thích về người đàn bà, mà thực chất là lời mô tả về người đàn bà thì đúng hơn. Đại loại: vừa lạnh như băng tuyết, vừa nóng như lửa, vừa dịu hiền như một con bồ câu, vừa nguy hiểm như một con hổ cái, vừa tuyệt đối trung thành, lại vừa phản trắc, nhu mì như một con mèo khi thư thái nhưng cũng vô cùng dữ tợn khi nó giận dữ hoặc sợ hãi mà giơ móng vuốt. Tóm lại là kiểu vừa thiên thần vừa ác quỷ... Nhưng rất đẹp!
    Có đúng bản chất của người đàn bà là như vậy không nhỉ? Mình thấy hiếm có ai đạt được tất cả những điều đó đến mức điển hình. Tuy nhiên, rất là khoái cái ý tưởng: ẩn trong sự thuần hoá vẫn tiềm tàng thú hoang.
    .....
    Nhưng... thuần hoá vật nuôi thành... thú hoang thì lại là điều hoàn toàn khác (!).
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thuần hoá vật nuôi thành thú hoang (?)
    Khái niệm này mới.
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ctn!
    tưởng tượng mọi giá trị đều đảo lộn thì sẽ thế nào nhỉ ????
    Tốt-Xấu
    ...
    ....
    Yêu đương---> <-----hận thù.
    có dấu hiệu bất thường đây.
    xem status trên nick chat YMG của mod nhà mình : cố tình ăn bớt một chữ City---lo cho điểm đạo đức của mod quá (!)
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Khiếp quá!
    Thế này có chết tôi không cơ chứ!
    Dù sao thì... một tác phẩm thành công là một tác phẩm khiến người ta nói nhiều về nó, bất kể theo chiều hướng nào.
    Vàng vàng: từ hồi biết đến chữ "cám ơn" của cậu em với co... Tuyên, mình cứ hay bị chột dạ với cái kiểu ý hiệu như thế này mới khổ.
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu chị, em muốn thảo luận này chung một bản ghi của chị nên ngẫu hứng em dùng cái ctn= continue....(cũng không hẳn là một mênh lệnh thức)....
    Chỉ muốn mọi người bàn thêm về chữ giá trị thôi
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ xem uncut version of "lap trinh trai tim"
    Không dám mở tiếng to nên không nghe rõ nhạc nền và lời thoại.
    Nếu đại diện được cho vài thằng và vài con để phát biểu thì: cũng được-phiên bản ấy để vài năm nữa dùng lại.
    Cá nhân: Được
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngọt phết!
    ctn: là vậy hả? Thế mà lúc đầu giật bắn cả người!
    Nếu ko là mệnh lệnh thức thì chắc là cảm thán roài.
    "Giá trị": mỗi người có một giá trị riêng mà. Đảo lộn của người này có khi lại là phù hợp với người khác.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có dịp quẳng xe máy lại để nhảy ô tô về nhà.
    Số 44-đến tận Mỹ Đình.Ngồi xe, sẽ ngắm chân dài.
    Hôm nay mới là thứ 6.
    Cả đêm qua đến bây giờ mưa nhiều thế-ướt hết mẹ các bộ phận. Giầy cũng ướt mà chả có cái gì xì.
    Đọc của một ai đó về Cổ ngư à.Được rồi-sẽ có một serie về Cổ ngư. Kỷ niệm gần nhất là Vịt đạp-à quên, đạp vịt.
    Shutdown,now!

Chia sẻ trang này