1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Im lặng đến ghê người.
    Sự im lặng giữa hai trận đánh
    Không có chiến tranh!
    Chắc sắp có một Thiên tai đây.
    Bão tài chính-Làm cho đồng loại nhìn nhau một cách giữ miếng hơn.Súc vật hơn.
    Con Milu và con Mic thì vẫn thân ái nhau như thế.Nhìn bọn nó liếm láp nhau mà thèm
    Thằng Đức và con Lê thì cách khác, bọn nó âu yếm nhau bằng cái cán chổi.
    Thằng Hùng điên tiết với con Tấm vì éo biết cách che thuế-Việc nhỏ như thế mà nó phải dùng cách biểu cảm như từng làm với con Huyền:ghé sát mặt và sủa **M. Có lẽ thằng này có vấn đề về thần kinh, thông cảm thôi-năm ngoái làm hoàn công mấy công trình cho nó mình biết số "thực lãi" của nó mà.Nhưng cũng *** thể hình dung được một thằng ngồi ở vị trí Chaiman như nó lại có văn hoá ứng xử dưới ngưỡng như thế.Còn nếu phải phục thì phục vì cách nó "boa" cho một chú $5 để nhận một câu thank sir!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thích nhật ký này.
    Văn phong cực kỳ lột tả!
    Hay!
    ...
    Nhưng... bớt nặng lòng đi thì có dễ sống hơn ko?
    ........
    Đôi khi muốn quay đầu bỏ trốn. Nhưng biết bỏ trốn đi đâu? Giống như Tôn Ngộ Không - có dùng cân đầu vân bay xa đến đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật.
    Có thật thế không nhỉ?????
    Không muốn và không thể làm gì chỉ vì muốn trọn vẹn cảm thấy những gì đang có.
    Lại nhớ đến 3 câu hỏi của Kant và... 2 câu hỏi của... mình.

    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 30/05/2009
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng muốn thế. Đang cần, rất cần tập trung làm việc.
    Nếu người ta giữ đúng lời hứa, mình sẽ làm được.
    Thời điểm "Không hành động" - gọi là "vô vi nhi bất vô vi" - đây.
    ......
    Nhận ra là dạo này tâm hồn không có chỗ cho dù chỉ một nửa ký tự thơ.
    Vậy là xấu đi, có phải ko?
    ......
    Dữ dội và điên cuồng thật!...
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Say....quắt.....
    Món thịt lợn "tên lửa" đưa cay quá
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhân và quả!
    Xuống giá thê thảm.
    Câu chuyện về con chim ấy như thế này: nó đã lao đầu vào bụi mận gai để hót bài hát hay nhất trong cuộc đời mình - dù nó biết là sẽ chết.
  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Theo vết của bác DocDau lại tìm thấy "Chân" của bác Matzay-một bài nào đó trong thơ của bác ấy, tôi thấy cũng được được.Có lẽ phải ngắm nghía lại quần hùng tý
  8. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác !!!
    Cái site tên miền cấp 1 cơ à.
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 01/06/2009
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhầm rồi!
    Nó không đi tìm cái chết. Nó đi tìm tiếng hát - bất kể cái chết và bản thân nó là giả hay thật.
    Nếu bạn dám khẳng định tiếng hát nó tìm được cũng chỉ là giả thì... quả là "vô giá trị" lắm! (Smile).
    À, không. Vẫn còn cái tinh thần đi tìm tiếng hát đấy chứ - bất kể ai nói gì thì - cũng là sự thật đối với con chim.

Chia sẻ trang này