1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan thì nói là đi tìm cái hay cái đẹp, thực dụng thì nhìn vào kết quả.
    Cuối cùng vẫn là chết.
    Hi sinh bản thân để đi tìm cái ý nghĩa nhất của cuộc đời - cái này xưa đọc rất hay gặp, giờ ít đọc nên không biết thế nào.
    Nhưng nếu cứ sống vất vưởng vì không biết là cái gì cần thì đúng là chết vì cái mình theo đuổi vẫn sướng hơn.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đói, nhưng không muốn ăn.
    Nụ cười cũng khác rồi.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Suy thoái nặng đến thế này sao?
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tối qua vớ được một cuốn sách chuyên khảo tuyệt hay.
    Trời ơi! Sướng thật! Trình độ i tờ của mình trong vấn đề này được cải thiện lên rất nhiều!
    Đội ơn {Chúa}!
    Lại nhớ "Đó không phải là tôn giáo". Phải! Mình luôn trộn lẫn nhiều thứ giữa phàm tục với các thứ nghi lễ hổ lốn mà mình thích (ngay cả việc bắt chéo tay cảm kích - theo mình cũng bắt nguồn từ một động tác thể hiện nghi thức tôn giáo nào đó).
    Do đó, nếu có "nửa vời" thì cũng đúng thôi. Niềm tin tuyệt đối của mình đã bị chết từ lâu. Nhưng mình cũng ko thấy tiếc, thậm chí là còn thấy may mắn. Bởi vì, dưới phương diện triết học, việc phải biết "nghi ngờ" là cực kỳ quan trọng cho quá trình nhận thức. Ha ha! Còn xét dưới quan điểm Mác xít (ặc ặc) thì bọn tiểu tư sản luôn nửa vời.
    Ôi! Thành thực chia sẻ và mong cho những ai đọc phải những dòng trên không bị ngộ độc!
    ...
    Dù sao, cái niềm tin tương đối của mình - theo mình tự đánh giá - cũng mãnh liệt hơn khối cái "tuyệt đối" của nhiều kẻ "triệt để" lắm!
    .......
    Cảm giác như hôm nay là một ngày đẹp. Có lẽ nhờ vào cảm hứng từ cuốn sách chăng?
    Thấy cứ lâng lâng. Bồng bềnh quá!
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mưa bão phải reset cổng. Hôn nay sự cố lại ở đầu HN .Chờ mãi, mất bao nhiêu việc.
    Tự nhiên chán
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ước được nhìn thấy một nụ cười ấm áp của ai đó.
    Ước một người sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt ấm áp và cũng nói bằng một giọng ấm áp:
    "Hôm nay trời thật đẹp!
    Tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!".
    Ước được nhận một cái ôm xiết thật chặt, và, ấm áp!
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nên biết điều này thì hơn, nhưng vẫn tò mò thắc mắc về vụ 1 in 1 hay 2 in 1. Mà là lạ, dân "Gay" hay là "Ô moa" hay sao ấy.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Vụ gì mà hấp dẫn thế em?
    Nói đến gay, mình lại nhớ đã từng tình cờ vào câu lạc bộ của người đồng tính. Nhưng không phải để tìm hiểu các bạn ấy, mà là vì hôm đó quá giờ vào cửa miễn phí ở các câu lạc bộ, nên lũ bạn mới nghĩ ra việc rủ nhau vào nơi đó chơi (giá vé rẻ)...
    Mình thì có biết gì đâu, qua cửa rồi mới thấy chữ "Gays and Lesbians..." Theo phản xạ, định quay đầu bỏ chạy (trong đầu óc cổ hủ của mình khi đó thì cái "giới" ấy là điều gì cấm kỵ và ghê gớm lắm), nhưng lũ bạn ngăn lại, chúng nó bảo: "Có vấn đề gì đâu nhỉ!". Thế là mình khựng lại: Ờ, có gì đâu...
    Nhưng vẫn vừa đi vừa lấm lét, sợ người ta biết... mình không phải dân đồng tính (lại phân biệt đối xử thì chít - he he).
    Đến lúc mọi người nhảy, mình chẳng hứng thú gì. Bọn bạn thì nhảy chung với nhau. Được cậu bạn người TBN đẹp trai có đôi mắt đen đam mê thì lại bị "cái đuôi" tóc vàng bám rồi, ko lẽ đi kiếm 1 chàng Gay để nhảy cùng? Híc!

    Thế là cứ đứng như con ngố nhìn mọi người. Vậy mà lại hay! Thấy khối điều mà những kẻ mải mê nhảy không thấy (mà có lẽ chúng nó cũng ko thèm để ý vì cũng là chuyện thường với chúng nó rồi). Có một đôi Gay - đẹp trai theo kiểu cực kỳ ngọt ngào, mà ko hiểu sao giống nhau thế - dính chặt vào nhau. Mình cố gắng lờ cảnh chúng nó môi cứ gắn chặt vào môi, người áp chặt vào người như vậy, vì thấy... ghê ghê (nếu ai có là Gay cũng phải thông cảm cho mình, cả đời mình đã thấy thế bao giờ đâu).
    Rồi mình còn thấy một gã chuyển đổi giới tính. Ặc ặc! Cái loại này mới khổ! Vì bọn gay nó không thèm, mà lesbian lại càng không (mà mình không hiểu loại này thì thích đàn ông hay đàn bà nữa cơ). Được cái mặc cực kỳ khêu gợi. Tô son đỏ chót. Nước da màu mật ong.
    Đẹp nguyên thuỷ - có sự can thiệp của con người! :))
    Nhảy đẹp thôi rồi. Lượn từ góc nọ sang góc kia của cái phòng rộng.
    Mỗi tội cô đơn (ko biết đến bao giờ mới hết?)!
    Có 1 chàng (ko biết có gay không) mặt mũi hiền lành, xởi lởi, chạy lại bên mình, vồn vã hỏi: "Sao bạn không nhảy? Sao đứng một mình thế?";
    Mình lúng túng, giả vờ nói: "Tớ đang đợi bạn", sau đó, lủi dần....
    Oài!
    Cũng là một trải nghiệm nhớ đời!
    Đi một ngày đàng thật... học được mấy sàng khôn!...
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175

    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 04/06/2009

Chia sẻ trang này