1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì có lẽ chú chưa hiểu hết rồi. Lúc nào rảnh, ảnh kể lại câu chuyện "cổ tích" của anh khi mới đặt chân vào cái box này.
    Chú chưa hiểu hết "cái gì cũng đẹp" là như thế nào rồi.
    Không chỉ đẹp. Mà là tuyệt đẹp
    Anh phải đi ấy cái đã
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, mình busy quá, hu hu làm sao bây giờ
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thì sờ trét, về nhà thì trét sờ, tự nhiên phát hiện ra số mình cũng chẳng sung sướng như mọi người nghĩ, bởi vì có ai thương mình đâu ? đến thời gian cắt móng tay cũng chẳng có, ước gì mình có thể nói như ngày xưa,từ bỏ mọi thứ, thế là nhẹ cả người ... Hay là mình vẫn cứ làm thế nhỉ?
    Hay là làm thế thật nhỉ ?????? Mình cũng muốn yếu đuối, muốn dựa dẫm, muốn ngẫu hứng, muốn hâm hâm như trước nay mình vẫn thế ... Nhưng sếp nó bảo mình là trẻ con, đồng nghiệp nó bảo mình là vô tổ chức, cái con bé ngang nghạnh trong mình nó bảo mình đầu hàng là hèn, ờ hèn cũng được, nhưng mình hèn nhiều quá rồi, mình đầu hàng nhiều quá rồi ... chẳng lẽ lại tiếp tục vin vào tuổi trẻ, vin vào nhận thức ... để dừng lại, quan sát cuộc đời, và làm những việc mình cho là đúng ???? Thế rồi...
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 18/08/2007
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tớ lại thấy yêu nhiều thứ.
    Cái cảm giác này không lạ, nhưng hình như tớ để quên nó ở đâu đó quá lâu rồi.
    Như vừa được thấy lại được một cái gì đó rất thân thiết...
    Nhưng sợ rồi sẽ lại bỏ quên.
    Giữa bộn bề cuộc sống...
    Hàiiiiiiii..........!!!!!!!!!
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thấy thiên hạ đồn là mình khôn,khéo quá. Híc đâu có, oan wa'', mình ngu ngu mà, toàn bị lừa thôi
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì... không khéo đằng ấy đang bị thiên hạ lừa đấy.
  7. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Về nhà ngủ thôi, 1h sáng rồi, về quê lại nhớ HN.
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Rất tâm trạng, mới đi làm ai chả thế, rùi lại đâu vào đó.
    Tớ nhớ bọn bạn tớ mới đi làm, gặp lại sau 1 tuần đứa nào cũng: Mày ơi tao bỏ việc, tao nghỉ làm đây,..." rồi tớ cũng có thấy đứa nào bỏ việc đâu. Túm lại là rồi sẽ quen thôi.
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đang iu rùi, mà tớ ko nói là iu jì đâu à nha!
    Đã sợ thì đừng làm, đã làm thì đừng sợ nhỉ, cố gắng nha!
  10. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao??
    Vợ tớ mà hư là ăn chưởng ngay Hình như Thu Nam định bỏ chồng??? Không có tình thần xây dựng, chỉ thấy tinh thần

Chia sẻ trang này