1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Giờ này các bạn mình ở đâu???
    Cửa Lò
    Sầm Sơn....
     
    Sang cắm thẻ -check: 10000 VND
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em sẽ cất tâm ý đó vào tim anh Gà ạ!
    ...........
    .......
    Sức mạnh tâm linh?
    ......
    Có những điều còn lớn hơn!
    Đam mê - yêu - thương: nếu 3 điều đó tách bạch nhau thì ko dễ dàng như ta nghĩ!
    ........
    @ Bác Tặc:
    Rượu cay, chua, chát và say nhỉ!
    Đúng mùi vị rượu!
    Đẫm cảm xúc!
    Làm 1 chén với bác!
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Có luc mình đã nói với mọi người rằng mình ngại viết nhật ký; bởi mình sợ mình sẽ buồn , sẽ đau đớn , sẽ hoang mang và sẽ làm lây mọi thứ đó sang mọi người.
    Nhưng lạ thật, Năm trăm lần vấp ngã trước-đề đã đứng lên và tự nói với lòng : cuộc đời còn ở phía trước.
    Bi giờ... phía trước không phải là hàm dừng, mọi "trạng thái" đều bị gán thêm một thông số thời gian ("mức phía trên của cái đồng hồ cát").
    Sợ, khi nghĩ đến phép thí nghiệm tưởng tượng về một thằng thuận chân phải, đi mãi, đi mãi trong hoang mạc để rồi phát hiện ra PHÍA TRƯỚC đầy những vết chân của thủa bắt đầu
    Lầm lạc.
    Lại thêm cô độc.
    Thằng khôn ngoan hơn đã chọn lối rẽ vào một nhà nghỉ,trà đá và một em kếp
    Hiện sinh
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Trong hỗn mang cảm xúc, rơi xuống một giọt an thần.
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, giờ đang trôi bồng bềnh bên mây ý
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    "Đó không phải là tôn giáo"!
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Có thể là thói quen
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngồi định check mail ở Oscar-Máy lỗi WF-lại phải mang về cắm cáp. Điên thế.Bây giờ đang load những bản lậu cho KIS đây-khổ cái là hạn nó ngắn quá
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Có những chương ly kỳ đến nỗi cái câu "She is the story, the story is she" bỗng trở nên quá tầm thường.
    Thay màu cho biểu tượng - mình có cảm giác dễ chịu đặc biệt khi nhìn thấy màu đó (giá mà màu giống được như cái chữ ký của mình thì...[!]). Nhưng khi định thần lại thì phát hiện ra - giữa những cái "trên bình thường" - cái dấu vết khác thường đó.
    Vẫn luôn có sự "bất thường"!
    Nhận ra là tiềm thức của "cô em này" luôn ẩn chứa cái gì đó bất thường. Cái bất thường đó, vì vậy, cũng hướng cho "em" chọn những thứ bất thường và không hoàn hảo - một cách thường xuyên (khác với đa số mọi người "em ấy" gặp - luôn chọn cái tốt nhất, đúng đắn nhất, phù hợp với những "giá trị chung" nhất).
    Ghét sự hoàn hảo hay sao hả em?!
    ......
    Cuối cùng thì cũng có vẻ như sẽ có thể đem lại được sự bình yên cho... Chúa (Hê! "cũng có vẻ như sẽ có thể"! Lủng củng quá!).
    Hãy nhận và đừng thắc mắc gì, {Chúa} ạ!
    ........
    Dù sao thì chữ "yên" cũng quay lại trong đầu mình - không quan trọng ở trong bất cứ tư thế gì, dạng thức nào, cho ai.
    .........
    Không biết đây có phải là Ava cuối của mình không?

Chia sẻ trang này