1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thói quen có thể bỏ được... còn...
    ...
    Ngồi chôn chân với cái máy tính mà cũng mới chỉ làm được một số việc gần như cóp, nhặt. Ý chí không đủ mạnh để tạo vết nhăn cho não.
    Lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm - trừ lúc còn quấn tã nhé - mình bỏ bễ cho ý chí rong chơi như thế này - quá lâu!
    Nhất định mình phải làm được!
    Ngoài kia, mình chợt nghe rộn lên những âm thanh của cuộc sống (mà chắc chắn là âm thanh ấy không phải bây giờ mới có). Cả ngày nay chưa đặt chân xuống đường rồi. Mình bỗng thấy trào lên một cảm giác quen thuộc nào đó - một cảm giác khi chưa biết buồn, một cảm giác của một đứa bé con chỉ có trong đầu cái ý nghĩ: "à, sẽ tham gia"... mà ko cần biết "mục đích", phương tiện" hay thậm chí "ý nghĩa", "cảm xúc" của sự tham gia đó.
    Mình nhớ hồi nhỏ, mình đã từng nắm tay lại đứng trước gương và thầm thề với chính mình - sau khi bị một thằng bạn cùng lớp kênh kiệu coi thường bé "lính mới". Cuối kỳ năm đó, tất cả bọn "quý tộc", cành cao, khinh người lâu năm (2 năm) của cả cái lớp chọn đó đã bị sốc, hoặc như bị một cái tát khi cô giáo nêu tên học sinh đạt điểm thi cao nhất. Vẫn không quên được ánh mắt của "hạt giống số 1" dành cho mình. Quả thật! Mình không ngờ mới học lớp 6 mà "trẻ con" đã biết dồn hết những thù hằn, căm hận đến vậy vào trong một cái nhìn... Còn "hoàng tử" thì...
    .......
    Và người đã làm thay đổi đời mình lại là một cậu nhóc cấp 3 (mà chắc cậu cũng không bao giờ ngờ tới cũng như bây giờ vẫn chẳng hề biết). Cái môn mình ghét cay ghét đắng, môn mà khi thi tốt nghiệp cấp 2 mình trầy trật mới được 6 điểm, cuối cùng lại được mình chọn đăng ký thi HSG. Vì lòng yêu kính thầy, nhưng nếu không vì cậu ấy đã nài nỉ: "Thôi, ấy đăng ký đi..." thì giờ mình có yêu môn ấy thế và mình có... thế này ko?
    Và cứ thế, lớp 10, lớp 11, rồi 12...
    ...
    Giờ cậu ấy ở đâu nhỉ?
    Hôm nọ bố đưa cho mình quyển sổ thời cấp 3 mà mình tưởng mất rồi.
    Giở ra mới nhớ... Những dòng thơ đầu tiên, hoá ra, mình dành cho cậu ấy.
    Ngây thơ, trong sáng, mà hay phết!
    ...
    Uhm, ý chí!
    Mình đâu có quên...
    Nhất định mình phải làm được!
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 11/06/2009
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cắt tóc, khá nhiều nhưng vẫn dài chấm vai.
    Mấy hôm nay mình đã lo lắng vô ích!
    Một ngày trôi qua mau.
    Tối nay chắc sẽ có dịp đi ra ngoài dạo phố đây.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác wip, bác seek mãi không được; không ngờ bác Gúc lại tim cho bài hát này:
    Đàn bò vào thành phốĐêm buồn vắng buồn hơnĐàn bò vào thành phốKhông còn ai hỏi thămĐàn bò tìm dòng sôngNhưng dòng nước cạn khôĐàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
    Bỗng thấy buồnRồi một hôm đứng mơ mây ngànMột người vào thành phốĐếm từng bước buồn tênhMột người vào thành phốKhông còn ai người quenNgười tìm về đồng xanhNhưng đồng đã bỏ khôngRồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồnNgười chợt nghe xót xa đất mìnhôi quê hương bao lầm thanBao mùa, còn chiến tranhMẹ già hết chờ mongĐã ngủ yênMẹ già mãi ngủ yênBuông lời ru cho muôn nămBuông vòng nôi cho hư khôngCho hư không
    Cho hư không
    Buông vòng tayCon đi hoangCon đi hoang một đờiCon đi hoang phận nàyĐàn bò vào thành phốReo buồn tiếng hạc luôngMột người vào thành phốNghe hồn giá lạnh băngNgười tìm về đầu nonNhưng rừng đã bỏ hoangRồi người bỗng hết buồnNgười lặng nghe đá lên trong mình
    *********************
     
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Có lúc mình nói với ai đó như nói với chính mình, rằng mình ngại viết nhật ký lắm.Ngại bởi nhật ký của mình cứ như hồi kí hay chúc thư ấy.
    Hồi ấy ! Khi chỉ còn những bóng đen in trên ánh tàn của lửa trại.Thằng Nam "buộc" cả bọn phải im lặng; nói buộc là bởi nó đã lôi cây guitar của nó ra...Có những đêm , bằng cách khác, cả bọn cũng im lặng, vì vụ đọc chuyện đêm khuya của thằng này.Quái thật,gần như nghiền từng chương của Puzzo M vậy mà mình vẫn phải lè lưỡi vì cách diễn tả cảnh Lucca Bracii cho 1 thằng cô hồn tự nuốt cái khăn lông mà chết khi nhìn thấy nó dùng rìu vạc thịt đồng bọn mình. Luật Ometa ghê sợ thật.
    Hồi đó mình ghi nhật ký bằng những bức tốc hoạ (tự nhiên lại nổi đồng thế không biết)-Rồi-nhật ký đó ...cũng như gió cuốn đi thôi.Có một bức hoạ giản dị được vẽ ngay trhjên vết rách đầu gối quần mình, nó chỉ gồm hai chữ CON ĐÓI !. Vì cái quần ấy mà bố sư trưởng gọi mình lên...
    Lần đầu đến bếp tư lệnh để lấy cơm cho sếp Hải, mấy con nhọ đã hoạnh hoẹ mình ra trò vì cái quần và cái áo lếch thêch bỏ ngoầi quần đó-mek, hiền thật, cứ thưa chị lần sau em sử chữa hoài
    ....
    Giá ngoan, à giá lưu manh chút nữa chắc trước lúc giải ngũ mình kiếm thêm 1 sao nữa (Captain)... mấy con giặc cái lúc đó đâu biết mình là ai ( trông giống một thằng lính thu dung quá!)
    ....
    Hôm nay lại đến phiên điên rồi.Lướt web, tìm nhạc, vặn volume hết cỡ.
    Cư như" trước lúc đi xa " ấy.
    Đây này, thần đồng 17 tuổi Robertino.
    Hồi ấy bọn tớ phải nghe bằng cái máy chạy giây cót với cái loa to bự.Lên 1 quãng tám-trong veo nhé
    http://www.youtube.com/watch?v=c2Ddoz-Ew_g
     
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy người ca bài này, nhưng Khánh Ly vẫn đỉnh nhất bác Sắt nhờ.
    Cũng lâu lâu rồi không nghe gì cả. Dạo này không biết có phải do nóng bức không mà tinh thần uể oải quá (?)
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em giai có nhầm không vậy?
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=169
    Nhưng mà buồn quá!
    Hôm qua nghe xong phải đi hát Karaoke để thay đổi tâm trạng đấy.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bây giờ mới tranh thủ ăn. Bây giờ vẫn chưa được ngủ.

    Híc! Có kịp ko đây? Đầu óc mình đặc quánh lại. Lúc mình gọi điện, sếp - vì vốn rất yêu thương chị em phụ nữ - không nỡ mở miệng trách móc gì, giọng chỉ thấy cứ kéo dài thườn thượt buồn thiu. Nhưng rồi, chắc đã ở tư thế cưỡi trên lưng cọp, sếp ko yên được, phải cử em trợ lý trẻ trung, dịu dàng gọi đến nhà riêng (chắc để mình ko biết số) để thẽ thọt nhắc mình "xong sớm mà gửi cho chị".
    Sớm? Thế nào là sớm? 1 hay 2, 3 tiếng nữa?
    Trở thành một kẻ hứa lần hứa lữa, mình cứ thấy thật nhục nhã!
    Mắt mình lồi ra. Cứ cái kiểu này tầm 1, 2 tuần nữa chắc sẽ phải đi mua kính cận về dùng là cái chắc.
    ...
    Ơ, chợt nghĩ ra rồi. Ăn vào đầu óc cũng minh mẫn hơn. Hu hu! Sáng nay mưa nhiều, mát dịu, lại còn sấm nữa. Thích!
    Thôi, lại lên đồng thôi!
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mình không ở HN; Thông xe hầm Kim Liên rồi à.Nghe nói xe pháo bơi lội bì bõm trong hầm (?). Vụ nhập trạch thế này là tốt đấy (gặp mưa)
    Chán vụ nhập trạch sân Mỹ Đình.Đá với một thằng không có tên của bọn Khựa mà cũng không thắng.Thằng này cũng giống nhiều thằng khác-Ám bỏ mẹ.
  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hê hê

Chia sẻ trang này