1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chết mất!
    Nhưng cũng là một cách cảm nhận.
    Híc!
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tại sao híc!
    Mắm tôm có tôm, có muối ... có vị biển đấy, mình lại nhớ biển mất rồi
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em ko biết, nhưng màu của em nó là màu này này:
    Còn về biển: em cũng yêu biển.
  4. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Mây đặc mùi mắm tôm rồi còn gì nữa.
    Anh yêu biển lắm, yêu ghẹ luộc, mực xào, ngao hấp ... Chà, lại nhớ rồi.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    À, nếu nói thế thì cũng có một loại mắm tôm hay tép gì đó có màu cũng từa tựa thật!
    Mà cách yêu biển của anh cũng ý nghĩa thật đấy! Nhờ vậy, những gì của biển có thể lưu lại rất lâu trong lòng anh.
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Uh, ra còn nhanh hơn nữa cơ
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đã xong. Có phản hồi - Thế là tốt!
    ........
    Chợt nhận thấy có sự thay đổi - màu đỏ. Máu?
    ......
    M hiểu rồi.
    Vui nhé!
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    http://linkhay.com/link39824/vu-thi-kim-anh-cac-ban-gai-tre-dung-song-giong-em-286-429?utm_source=ttvnol&utm_medium=embedded&utm_campaign=ttvnol
     
    Chết thật. Cái xe mình đi màu đỏ. Giờ mới thấy nó không ổn.
    Mệnh mộc.Xanh và đen thôi. Đen là tốt nhất (Thuỷ)
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình giỏi thật!
    Sáng nay đọc thấy em Kim Anh trên Dân trí, định thảy cái link về đây cho em giai, nhưng sau đó lại thôi vì nghĩ để cho cậu ấy tự giác làm việc đó.
    Y như rằng!
    P/S: Đoạn Mộc sinh... đỏ này giông giống một "đứa" nào ở trên ttvnol. Nó cài chi tiết Hoả sinh Thổ vào đoạn văn kêu cứu bi thiết vì mua phải cái xe màu vàng (mà nó nói là khắc mệnh của nó). Dân tình thì chẳng cần biết đầu cua tai nheo gì cứ thế nhảy vào tư vấn nhiệt tình mà ko ngờ rằng nó đang cười thầm trong bụng vì nỡm được bao nhiêu người.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này