1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bác khen em ạ, em cám ơn bác Sắt nhiều nhiều nha
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lượn qua góc xưa, lại thấy...
    Đã từng có một nỗi sợ. G.iờ chỉ còn một điều gì đó không thể gọi tên.
    ...
    Hôm qua mưa.
    Nhìn cơn mưa ào ạt trên dòng sông, cảm giác thật mênh mang. Sao người ta nói mưa ở đây buồn nhỉ?
    Mình thì tận hưởng.
    .....
    Hình như độ nắng nóng đã lên một mức mới. Giờ mình mới hiểu cụm từ "biết cư xử" là một thuật ngữ chuyên ngành.
    Ít bạn gái (ko phải GF nhé).
    Bạn trai cũng ít thôi.
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang ngày mới. dạo này nhiều mem giống mình, rối loạn đồng hồ sinh học.
    Xem trận Braxin-S.A chứ.Trận hôm qua ngủ quên mất-lâu chẳng được nghe QC Mỹ
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mới sáng đã thấy 2 người ấy online. Đúng là một cặp!
    ...
    Mấy hôm nay không còn áp dụng các chiêu thức của Ninja, đầu trần, tay trần, váy... rộn ràng xuống phố. Cái nắng đã chạm đến "em" rồi.

    Nhưng mình thích là được.
    ...
    Người dân ở đây có lẽ có ý thức chấp hành luật giao thông cao nhất nước (mà có khi nhất thế giới). Chẳng có đèn giao thông, chẳng có cảnh sát giao thông, nhưng ko ùn tắc, ko vi phạm bao giờ... Ấn tượng nhất là ở một đoạn gần giống cái bùng binh ở Hàm Cá Mập và Thuỷ Tạ, khi cần rẽ trái, không ai rẽ ngay bao giờ. Người ta luôn vòng lên, đi hết cái bùng binh rồi mới rẽ xuống, dù như vậy sẽ phải đi xa hơn rất nhiều. Ở HN thì...
    Đây mới gọi là văn minh!
    P/S:
    Có mỗi 1 chi tiết làm mình hơi gợn: vạch trắng dành cho người đi bộ vẫn được sơn kẻ khắp nơi như ở HN. Mình cứ ngó quanh, hi vọng nhìn thấy một cái cột đèn, báo sang đường cho người đi bộ mà không có. May mà ở đây ô tô, xe máy đều từ tốn, biết dừng lại nhường người ta đi qua...

    Nhưng cái việc kẻ vẽ đường cho "người đi bộ" này cũng mới làm quen với con người thành phố vài năm gần đây thôi.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thằng Sơn Điền có thói quen đồi bại: xuống phố, cứ nhin thấy thằng nào mặc cái áo vàng vàng là nó gọi là chú Đoóc (nhiều lúc bằng cái tên cay nghiệt hơn); Nhưng nó tâm sự là lần nào mở mồm gọi như vậy nó cũng bị trả giá, lúc thì 50k, lúc thì giữ đk hoặc thu bằng-Cứ như là bị trời ám vậy.Theo nó 1 lần mình phải vạ: cái Đèn vàng ở Nguyễn Khuyến-LD-HBT bị bọn nó set time có 3 giây-các chú tưởng vù qua ngon, sang bên kia thì nó đỏ mẹ nó rồi....
     Luc ấy , một chú cầm ma trắc ra .... cãi à... có mà cãi đài.
    Cứ cẩn thận, làm người lương thiện là tốt nhất. Đó là văn minh đô thị.
    Một lần đi sớm vào 3 giờ sáng, đang đi thì nhoằng một phát thấy 3 thằng mặc đồ "dạ hành" chặn trước mũi-Tưởng cướp. Bắt kiểm tra hành lý, có máy tính mang theo-bọn chúng yêu cầu mình phải gõ mật khẩu (các chú đạo chích nhớ nhé-tốt nhất trước khi vô lê may của em nào thì phải tán tỉnh để kiếm cái psw đã).
    Hồi bị mất xe-hay phải đi bộ đến bến xe buýt.Đường Láng có những giờ cực vắng; mình chạy véo phát sang bên kia; chú Hàn cũng muốn sang như mình, nhưng chắc chú sợ Pô lít, phải đi mãi đến 1 cây số -chỗ có cái vạch sang đường.Mình ứ dám cười
  7. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    Được Bi_thong_mac_Danh sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 27/06/2009
  8. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    Được Bi_thong_mac_Danh sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 27/06/2009
  9. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    dieu do roi se den
    Được Bi_thong_mac_Danh sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 27/06/2009
  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Điên, chữa mãi, giờ dở hơi

Chia sẻ trang này