1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  2. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    Được Bi_thong_mac_Danh sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 27/06/2009
  3. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    Được Bi_thong_mac_Danh sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 27/06/2009
  4. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    Được Bi_thong_mac_Danh sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 27/06/2009
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    nếu suôn sẻ, còn 3 đêm rong ruổi nữa...
    Đêm nay buồn, buồn sâu lắng. Đứng trên cây cầu vượt biển dài 7km mà thấy giữa mênh mang, minh bé nhỏ và cô độc hơn bao giờ hết. Giờ có bị gió thổi bay, chắc mình cũng chỉ chao như một chiếc lá rồi đậu xuống mặt biển đen mông lung.
    Hôm nay gặp một người mình thật sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tới rung từng thớ xúc cảm trong lòng. See you in HN.
    ... Bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ...
    Nghe bài hát này, tự dưng chợt nhớ một câu thơ đọc vội đâu đó, về "những chiếc lá bàng trên dòng sông Đồng Nai". Mình hình như cũng thế, cứ mải miết như chiếc lá bàng trên dòng sông Đồng Nai. Đến bao giờ mới được "mừng em đã hết đau thương"?
    Đừng ai dạy dỗ tôi rằng, tại kiếp trước nên...
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    2:35 AM
    Giờ mới được ngòi vào máy.Định nói với chính mình Buồn vì ngày mai,chợt nhớ cái ngày mai đang nghĩ đến đó lại chính là nay-này(2:35 AM).
    Ngủ đã.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ mình rất giống với một con ngốc???
    Mà không, mình đúng là một con ngốc! Nhưng chẳng gì có thể thay đổi nữa. Bởi vì mình đã ngốc mất rồi.
    .........
    Một ngày chủ nhật khá mát mẻ đấy chứ. Từ hôm mình về đến giờ, HN hầu như hôm nào cũng mưa. Nhưng những cơn mưa chẳng khi nào đủ át cái ào ạt trong lòng.
    Vùi đầu vào sách. Hôm nay đã có thể khóc được khi đọc đến một đoạn kết. Cảm giác vừa đau khổ vừa sung sướng. Đau khổ với những gì đã xảy ra, nhưng sung sướng vì đã có thể thấy được nỗi đau theo cách tự nhiên như thế, đã dám sống với mọi điều dù chỉ là những diễn biến trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng hơn hết thảy, hình như mình lại dám tin, dám mơ, dám níu giữ một chút gì đó trong tâm hồn - chỉ cho mình thôi cũng được.
    .....
    Chợt nghĩ về người yêu cũ.
    Anh à, về cơ bản, anh chính xác là một dấu chấm. Nói theo ngôn ngữ của những người có cảm xúc thì: "Anh chẳng là cái gì đối với tôi cả".
    Nhưng trong một vài khoảnh khắc bất thường, em vẫn thấy đột ngột trào lên trong lòng mình những cảm xúc khó tả. Dịch ra tiếng Anh là: Unforgivable. Tiếng Pháp là: quelque chose dans mon coeur. Tiếng Việt là: tôi ghét bạn.
    Tuy vậy, cũng ko có gì phiền muộn lắm. Giờ chỉ những cuốn sách mới làm em đau - một cách tự nhiên mà thôi.
    ....
    Mình đã sợ ai đó. Và hình như cũng làm một ai đó khác sợ... Đời, có lẽ nhờ vậy mà ko nhạt nhẽo chăng?
    Mình muốn cho họ thấy mình đang thở dài.
    Nếu sự im lặng cũng là một thông điệp thì cái thở dài này cũng là một thông điệp.
    Ý rằng: Đáng ra ko nên như thế! Không cần thiết phải đến mức như vậy đâu.

  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hang ổ-đó là tên gọi của nơi người ta lê tân xác về , còn lin ồn thì đang vương vái tan cảy ở một nơi đâu đó.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại tấy sai chính tả quá.Cái máy của mình không được mình sử dụng. nó liệt cái key "H".
    Dùng bàn fím soft key 102 standard vẫn sướng hơn.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật. cái phím liệt đủ nói lện cái phương tiện ruột của mình bị chiếm hữu như thế nào.Game thì sống động, còn mình phải tìm chỗ "sống động" khác để che đậy nỗi hư vô

Chia sẻ trang này