1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sớm dậy,sờ máy tý-phát hiện ra cái cờ lê (theo cách của 1 mem ở Quebec) bị danh sách cấm rồi (black list).Mưa thế này ngồi cafe xứ lạ thì đẹp.Thôi kiếm cái key khác đã.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sự mệt mỏi cứ len lỏi dần dần, không nhanh, không chậm, không gấp gáp mà rất từ từ, kiên nhẫn...
    Đôi khi cũng dừng lại tự hỏi, nhưng rồi lại không để ý đến với cái suy nghĩ sao tránh khỏi, mới lại sức đang giai...
    Đùng một cái, bị quấn lấy, bị đè ra, bị bóp nghẹt trong cái hố sâu thẳm ấy.
    Hờ hững, nhìn mọi việc, mọi thứ bằng con mắt thờ ơ, không chút hứng thú.
    Lại làm cái việc liên quan đến con bò mới cái chuồng.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Quá nguy hiểm.5 ngày ở nhà thì có đến 3 buổi uống đến hết buổi.Kiểu này khô gan đây
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mek.Dạo này mê tín, hay nghiền Horoscopes để xem nên làm cái gì trong ngày. Hầu hết nghiệm ra câu nằm im, trời *** thương, dính việc gì cũng hỏng. Nhưng có lẽ cũng cảm nhận được trong cái "cloud data" sự mách bảo lúc nào ra tay.Chả nhẽ cứ phải hứng chịu vẫn rủi mãi sao.
    Bị mê hoặc bởi nhiều thói hư tật xấu quá.Mấy hôm nay rượu chè suốt, cứ an ủi là vì công việc.
    Đạo đức suống cấp quá!!!
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm, năm ngày tháng.
    Suốt ngày va đập với ngã, chán thật chân tay sườn siếc toàn vết sước, cứ lành vết này thì lại đến vết kia.
    Toàn những cái ngã lãng xẹt.
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    "Ngã" hay ngã?
    Nghe nhiều hình tượng nhỉ?

  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    1:00 AM
    Hôm nay, à quên-đã là hôm qua rồi-mưa bụi cả ngày, quần áo lúc nào cũng ẩm;đường line nhà mình cũng ẩm.Internet Tuyên Quang chán mớ, cứ mưa là mất cả buổi ngẽn.Đêm như lày mới tranh thủ tý.
    Ấy đi học mấy năm, chiều nay mới về Nội bài đây.Nhưng tâm trạng quá, chả muốn nghĩ đến chuyện gặp nhau nữa.
    Kể ra, mình cũng hèn.
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy đã contact bác chưa ạ?
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Buồn nhỉ!

Chia sẻ trang này